Câu chuyện cảm động đằng sau đám cưới cổ tích của hai học sinh trung học

(Dân trí) - Dù các bác sĩ chẩn đoán chỉ còn sống được ít tháng, Chase Smith vẫn hạnh phúc trong đám cưới với bạn gái khi cả hai còn đang là học sinh trung học.

Chase Smith, 18 tuổi (bang Indiana, Mỹ) là vận động viên bơi lội được xếp hạng quốc gia, hiện thi đấu cho đội trẻ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh được xác định là sẽ không lâu dài vì Chase bị phát hiện mắc ung thư xương từ năm 12 tuổi.

Mặc dù được gia đình và các bác sĩ tận tình chữa trị nhưng đến năm 2019, một khối u được phát hiện xung quanh ống phế quản trái đã nhanh chóng di căn khắp cơ thể anh, từ phổi, vai, hông đến não. Tháng 3 năm nay, tình trạng trở nên tồi tệ, anh được chẩn đoán chỉ còn sống được khoảng 3 - 5 tháng.

Câu chuyện cảm động đằng sau đám cưới cổ tích của hai học sinh trung học - 1
Đám cưới cổ tích diễn ra khi Chase được chẩn đoán chỉ còn sống được ít tháng. Ảnh: Amy Phipps.

Chase và bạn gái Sadie Mills (18 tuổi) gặp nhau nhờ cùng tham gia đội tuyển bơi lội thi đấu giữa 2 trường trung học. Họ bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2019 và dần dần trở thành chỗ dựa cho nhau. Chase đã hứa yêu Sadie mãi mãi, dù cho cái "mãi mãi" ấy kéo dài không bao lâu.

Chỉ mới quen nhau ít tháng, cả hai đã lên kế hoạch sẽ đính ước rồi kết hôn sau khi cùng bước chân vào đại học. Song bệnh tình của Chase chuyển xấu khiến kế hoạch phải thay đổi, đôi trẻ về chung nhà sớm hơn dự định.

Buổi tối ngày nhận tin dữ, Chase thổ lộ bí mật với mẹ là bà Kelli Smith, trong phòng ngủ.

“Con cần hỏi mẹ câu này”, Chase mở lời. “Mẹ nghĩ sao nếu con cưới Sadie?”

“Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?”, bà Kelli đáp.

Từ ngày Chase được chẩn đoán ung thư xương, bà Kelli luôn luôn hồi hộp chờ đợi những “lần đầu tiên’’của con. Từ cuộc hẹn đầu tiên, buổi dạ hội đầu tiên đến lần đầu tiên thi bằng lái xe.

“Ai mà không muốn con mình tìm được tri kỷ chứ. Chúng tôi đồng ý 110%”, bà chia sẻ. “Rõ ràng là Chúa muốn hai đứa ở bên nhau lúc này, không sớm hay muộn một phút”.

Trước đó, trong phòng bệnh, bố của Chase - ông Brad Smith đã hứa rằng ông sẽ giúp con mua một chiếc nhẫn. “Lúc ấy, con nhìn tôi như thể muốn hỏi làm sao tôi biết. Tôi cũng chẳng ngờ sẽ có một đám cưới bốn ngày sau đó”, ông Brad kể. “Tôi chỉ biết Sadie là tình yêu của thằng bé. Chase không bao giờ nói ra nhưng là bố, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt con”.

Câu chuyện cảm động đằng sau đám cưới cổ tích của hai học sinh trung học - 2
Chase và Sadie trong lễ cưới hồi tháng 4/2020. Ảnh: Amy Phipps.

Ngày biết được tình hình của bạn trai, Sadie gọi điện về cho bố, ông Jeff Mills. Cô nức nở trên điện thoại: “Con biết anh ấy chính là tri kỷ của đời mình. Chúng con sẽ kết hôn”.

Năm Sadie 13 tuổi, cả nhà hỏi cô bé muốn kết hôn với người như thế nào. Tính cầu toàn, Sadie liệt kê hàng loạt yêu cầu như: đẹp trai, thông minh, chín chắn, đối xử với mình như công chúa và vận động tốt.

“Tôi bảo con phải hạ tiêu chuẩn thấp một chút, nếu không sẽ không thể tìm được ai ưng ý”, Jeff nói. “Rồi tôi gặp Chase và nhận ra con bé đã tìm đúng người. Thằng bé đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn”.

Từ lần đầu tiên gặp, ông Jeff đã nhận thấy Chase rất trưởng thành, như thể đã 30 tuổi. Nói chuyện với Chase, ông cảm thấy như đang ở cạnh một người bạn. Sự trưởng thành ấy một lần nữa thể hiện khi Chase tâm sự với bố mẹ Sadie.

“Thằng bé rất chân thành”, ông Jeff kể. “Chúng tôi đều rơi nước mắt vì hoàn cảnh của thằng bé nhưng cũng biết rằng nó sẽ khiến con gái chúng tôi hạnh phúc”.

Câu chuyện cảm động đằng sau đám cưới cổ tích của hai học sinh trung học - 3
Đám cưới nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Ảnh: Amy Phipps.

Đám cưới đã diễn ra vào ngày 29/4, ngay tại sân vườn nhà Sadie - nơi hai người từng trao nhau nụ hôn đầu. Hôm đó, trời đổ mưa từ sáng tới đêm, chỉ tạnh đúng 30 phút để đôi trẻ kịp trao lời hẹn ước bên nhau mãi mãi.

Hiện Sadie sống cùng Chase và bố mẹ chồng. Sau đám cưới “tuổi teen”, có người phàn nàn về việc hai học sinh trung học kết hôn. Có người xì xào đôi trẻ kết hôn chỉ vì bệnh tình của Chase. Cũng có người thắc mắc tại sao bố mẹ hai bên lại đồng ý.

“Chúng kết hôn vì chúng yêu nhau và muốn như vậy”, ông Brad nói. “Đó không phải vì căn bệnh ung thư. Chase đã nói rằng giờ là thời điểm thích hợp, mỗi ngày là một món quà và thằng bé sẽ không phí phạm quãng đời còn lại”.

Về phía gia đình cô dâu, cha mẹ của Sadie hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân này. “Từ rất lâu trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã nói với Chase rằng, nếu phải chọn một người đàn ông trên thế giới này để dành cho con gái chúng ta thì người đó không thể là ai khác ngoài cháu”, bà Jessica Mills - mẹ Sadie nói.

“Tôi không bao giờ rút lại lời chúc phúc của mình vì Chase là người hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn rất buồn. Tôi khóc suốt vài tháng qua, dù rằng vốn không phải là người mau nước mắt”, Jeff trải lòng.

“Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy Sadie sẽ cố gắng sống tốt để không phụ lòng Chase. Con không sụp đổ mà sẽ vươn lên”, ông bố tiếp tục.

Lúc này, Chase đang trong thời gian điều trị để giảm tốc độ phát triển của các khối u. Sự chăm sóc, yêu thương của người bạn đời giúp anh chàng 18 tuổi vượt qua những cơn đau thể xác, cảm nhận được sự trọn vẹn của từng khoảnh khắc cuộc sống.

Thảo Lê

Theo Indystar