Cậu bé mọc đuôi được tôn làm thánh sống

(Dân trí) - Nhờ chiếc đuôi bẩm sinh dài 18cm, một cậu bé ở Ấn Độ đã được tôn thờ như một vị thánh.

Arshid Ali Khan với chiếc đuôi ở lưng.
Arshid Ali Khan với chiếc đuôi ở lưng.
 
Arshid Ali Khan, 13 tuổi, đã trở thành biểu tượng thần thánh ở bang Punjab, Ấn Độ. Người dân nơi đây chào đón cậu bé như một sự đầu thai của Hanuman - vị thánh khỉ của đạo Hồi - và gắn “vị thánh nhí” này với biệt danh Balaji.

Tuy nhiên, Arshid phải dùng một chiếc ghế bành và cậu bé đang tính đến chuyện phẫu thuật cắt bỏ chiếc đuôi của mình.

Arshid tâm sự: “Chiếc đuôi này là Thánh đã ban cho tôi. Tôi được tôn thờ vì tôi cầu nguyện trước Thánh và những lời ước của mọi người trở thành sự thực. Tôi không hề cảm thấy tốt hay xấu về việc mọc đuôi”.
 
Ashid được tôn vinh như thánh sống.
Ashid được tôn vinh như thánh sống.

Arshid sống cùng với ông nội, Iqbal Qureshi, và hai người bác, kể từ khi bố của cậu bé mất từ lúc Arshid mới 4 tuổi. Mẹ của cậu bé cũng đã tái hôn.

Ông Qureshi, thầy dạy nhạc, cho biết: “Khi thằng bé tròn 1 tuổi cũng là lúc nó biết nói lần đầu tiên, mà tất những thứ Arshid nói đều là tên của các vị thánh ở các vùng khác nhau. Đó cũng là ngày tôi nhận ra rằng thằng bé có chất thần thánh”.

Ngôi nhà của Arshid đã được chuyển thành ngôi đền để mọi người đến thăm, cầu phúc và được chạm vào đuôi của thánh sống.
 
 
Ashid được tôn vinh như thánh sống.

Ông nội của Arshid nói thêm: “Thỉnh thoảng có vài cặp vợ chồng hiếm muộn đến nhờ Balaji giúp đỡ. Cháu tôi đã cầu nguyện cho họ và thường là họ có thể mang thai sau đó”.

Tuy nhiên, Arshid cũng thường xuyên phải cố gắng cân bằng thời gian đi học với thời gian tiếp khách và chơi đùa cùng bạn bè.

Cậu bé nói rằng: “Hầu hết các ngày trong tuần tôi phải đi học nhưng cứ đến ngày nghỉ là có khoảng 20-30 người đến nhà gặp tôi. Chẳng có ai trêu chọc tôi cả. Mọi người đều muốn xem đuôi của tôi vì thế họ cứ hỏi mãi”.
 
Ashid được tôn vinh như thánh sống.

Mặc dù được tin là có sức mạnh tâm linh, nhưng Arshid thường xuyên phải ngồi trên ghế bành nên cậu bé mắc phải một căn bệnh rối loạn hiện vẫn chưa được chẩn đoán.

Một số bác sĩ ở Ấn Độ trao đổi với gia đình cậu bé rằng đây là tình trạng xương giòn, một số khác cho rằng căn bệnh rối loạn là do cái đuôi phát triển từ cột sống, nhiều người lại tin là Arshid bị thoát vị màng não. 

Vừa qua, Arshid đã đi khám và bác sĩ nói rằng có thể phẫu thuật thành công cắt bỏ cái đuôi thừa - nhưng gia đình Arshid vẫn bán tín bán nghi, họ muốn cậu bé giữ lại cái đuôi hơn là trải qua một ca phẫu thuật mạo hiểm.

Ông Qureshi nói: “Cũng tùy Balaji quyết định. Nếu cháu tôi muốn cắt bỏ đuôi, chúng tôi cũng không ngăn cản. Thằng bé đi lại hơi khó khăn vì vậy chúng tôi đang hỏi các bác sĩ xem cần phải làm gì”.

Về phía Arshid, cậu bé không tin rằng việc cắt bỏ chiếc đuôi sẽ ngăn đám đông đến nhà mình cầu nguyện.
 
Arshid chụp ảnh cùng bà nội.
Arshid chụp ảnh cùng bà nội.
 
Nguyễn Thúy
Theo DM