Cậu bé 8 tuổi phải cắt bỏ một phần da thịt vì bị phạt quỳ trên ngũ cốc

(Dân trí) - Bị cha dượng bắt quỳ suốt 9 giờ trên các hạt kiều mạch do tội về nhà muộn, một cậu bé 8 tuổi sống tại Nga đã phải nhập viện. Các bác sĩ đã phải cắt lọc phần thịt và da dính đầy hạt ngũ cốc của em.

Sergey Kazakov, 35 tuổi, cha dượng của nạn nhân đã phạt cậu bé vì tội về nhà muộn bằng cách bắt quỳ trên hạt ngũ cốc suốt 9 tiếng khiến các hạt ngũ cốc găm sâu vào đầu gối cậu bé. Sự việc chỉ được phát hiện khi cậu bé trốn khỏi nhà và cầu cứu hàng xóm.

Những tổn thương này nặng đến mức các bác sĩ ở 1 bệnh viện tại Omsk (Nga) đã phải gây mê toàn thân, thực hiện cắt bỏ phần da thịt bị găm đầy các hạt ngũ cốc.

Cậu bé 8 tuổi phải cắt bỏ một phần da thịt vì bị phạt quỳ trên ngũ cốc - 1

Kiều mạch đã găm sâu vào đầu gối cậu bé sau 9 giờ quỳ phạt

Kazakov cũng đã đá cậu bé và giật tóc cậu bé trong khi mẹ của bé là Alina Yumasheva đồng tình với hình phạt của chồng.

Cậu bé 8 tuổi phải cắt bỏ một phần da thịt vì bị phạt quỳ trên ngũ cốc - 2

Yumasheva cho biết cô ta và Kazakov biết tới cách phạt này qua internet và đã tự thử nghiệm. Trả lời phóng viên, cô ta khẳng định hình phạt này không gây đau đớn nên mới để chồng áp dụng với con trai mình.

Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, ngoài hình phạt trên, cặp đôi này còn bỏ đói đứa trẻ suốt 4 ngày qua.

Kazakov khai với cảnh sát rằng đây là lần đầu tiên anh ta phạt cậu bé nhưng cảnh sát đã khôi phục được một số video ghi lại cảnh đứa trẻ bị phạt trong điện thoại của gã cha dượng.

Người cha dượng đã bị tạm giữ và nhiều khả năng cặp đôi này sẽ phải hầu tòa vì tội ngược đãi trẻ em.

Nhân Hà

Theo Dailymail