Cặp vợ chồng mất tích 75 năm, mới được tìm thấy xác còn nguyên vẹn

Sau sự biến mất đột ngột của cặp vợ chồng, 7 đứa con thơ rơi vào cảnh mồ côi và bị đưa tới cô nhi viện.


Thi thể được bảo quản nguyên vẹn trong sông băng lạnh giá.

Thi thể được bảo quản nguyên vẹn trong sông băng lạnh giá.

Một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ biến mất đột ngột cách đây 75 năm bất ngờ được tìm thấy ở núi Alps, dãy núi nổi tiếng ở châu Âu. Xác hai người được tìm thấy trong một hồ băng và vẫn trong tình trạng tốt, không bị bốc mùi hôi thối, theo truyền thông Thụy Sĩ.

Việc tìm ra xác của cặp vợ chồng cũng giúp chấm dứt nghi ngờ hơn 70 năm qua của 7 người con của họ về số phận của bố mẹ. Theo Daily Mail, thi thể hai người được tìm thấy gần khu vực núi Diablerets tại miền nam Thụy Sĩ cùng với ba lô, chai nước, sách và đồng hồ.

Giám đốc khu nghỉ dưỡng Sông băng 3000 cho biết xác của hai người được tìm thấy hôm 13.7. Theo truyền thông Thụy Sĩ, hai vợ chồng Marcelin và Francine Dumouylin rời làng Chandoline năm 1942 để đi vắt sữa bò tại một đồng cỏ gần đó. Tuy nhiên, họ mãi mãi không quay về nhà.

“Đó là 2 người mặc trang phục từ Thế chiến 2”, giám đốc Tschannen của khu nghỉ dưỡng, nói. “Băng giá bảo quản tốt thi thể của họ và những thứ liên quan”.

Ở thời điểm gặp nạn, Marcelin là thợ làm giầy và vợ Francine là giáo viên tiểu học. Rất có thể trong quá trình tới đồng cỏ, họ đã trượt chân rơi xuống sông băng và tử nạn. Các điều tra viên yêu cầu xét nghiệm DNA để chắc chắn đây là cặp vợ chồng biến mất năm xưa. Dù vậy, con gái Merceline Udry khẳng định đây là bố mẹ mình.

“Chúng tôi dành cả đời đi tìm bố mẹ mình và không nghĩ có ngày được tổ chức một đám tang trọng thể cho cả hai”. Ở thời điểm bố mẹ mất tích, Udry mới lên 4 tuổi. Giờ đây ở tuổi 79, bà Udry nói rằng “cảm thấy thanh thản khi nhìn thấy thi thể bố mẹ”.

Sau sự mất tích đột ngột của cha mẹ, 7 đứa trẻ được đưa vào cô nhi viện rồi chuyển vào những gia đình khác nhau và gần như trở thành người xa lạ.

Theo Quang Minh
Dân Việt