Bơi trong... nước đá Bắc cực

(Dân trí) - Không lâu nữa, nhà thám hiểm Lewis Gordon Pugh 37 tuổi người Anh sẽ trở thành người đầu tiên ngụp lặn trong làn nước âm 1,8 độ C - bể bơi buốt giá nhất trong lịch sử nhân loại.

Pugh có một khả năng khá kỳ lạ: có thể tự động điều chỉnh thân nhiệt trước mỗi lần nhảy xuống nước. Điều này đã làm giới khoa học thể thao phải ngạc nhiên và tặng cho anh biệt danh “Gấu Bắc cực”.

 

Theo kế hoạch, Pugh sẽ bơi trong đoạn sông dài 1 km sau khi đào hết lớp băng tuyết bên trên, với trang phục rất gọn nhẹ bao gồm quần bơi, mũ trùm và kính chống nước. Pha trình diễn để đời này sẽ diễn ra vào ngày 15/7 tới.

 

Bơi trong... nước đá Bắc cực - 1
 

Nhà thám hiểm kiêm vận động viên bơi lội Lewis Gordon Pugh cho hay: “Đây sẽ là đường đua khắc nghiệt nhất mà tôi từng thực hiện.

 

Hy vọng nó sẽ giúp nhiều người nhận thức được rõ hơn mức độ nghiêm trọng của tình trạng khí hậu thay đổi, đồng thời tạo sức ép cho các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh G8 có biện pháp cắt giảm chất thải carbon tích cực hơn”.

 

Bơi trong... nước đá Bắc cực - 2
 

HM

Theo Ananova