Phút đoàn tụ ngắn của Xuân Son với vợ con ở khách sạn sau trận bán kết
(Dân trí) - Cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã chơi đùa cùng con, nói chuyện vui vẻ với gia đình sau khi giành được tấm vé vào trận chung kết.
Sau trận đấu giữa Việt Nam và Singapore trên sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), tuyển thủ Nguyễn Xuân Son đã có cuộc đoàn tụ với gia đình và bạn bè tại khách sạn vào tối 29/12.
Hơn 23h, phòng khách sạn - nơi vợ con của Xuân Son đang lưu trú - rộn ràng tiếng cười khi chàng cầu thủ này xuất hiện. Anh cùng gia đình và 2 người bạn tranh thủ chụp một số bức ảnh làm kỷ niệm.
Nhìn thấy bố bước vào phòng, hai cậu con trai dễ thương vội chạy lại ôm cổ, quấn quýt không rời. Trút bỏ áp lực của trận đấu, Xuân Son chơi đùa cùng các con, tranh thủ từng giây như muốn bù đắp lại sự xa cách suốt nhiều tuần qua.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Marcele Seippel - bà xã của cầu thủ Xuân Son - cho biết, cuộc gặp gỡ của chồng cô với gia đình diễn ra hơn 30 phút. Sau đó, anh trở về nơi ở của đội tuyển.
"Anh ấy nói rất hạnh phúc, được thi đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam là điều tuyệt vời nhất. Nhìn thấy người hâm mộ chật kín khán đài, cổ vũ hết mình, chồng tôi rất ấn tượng", Marcele chia sẻ lời nói của chồng khi cả nhà gặp gỡ.
Trước khi trận bán kết lượt về diễn ra, Marcele Seippel dự đoán chồng sẽ ghi 2 bàn thắng. Bất ngờ điều này đã thành sự thật. Trong trận đấu, Xuân Son 2 lần làm rung lưới của tuyển Singapore khiến cổ động viên hò reo phấn khích.
"Tôi tình cờ dự đoán, không ngờ lại thành sự thật. Cả nhà vui mừng với kết quả của trận bán kết lượt về. Hy vọng chồng tôi và cả đội sẽ tiếp tục thi đấu tốt ở hai trận chung kết sắp tới đây", Marcele bày tỏ.
Trong lần thứ hai cổ vũ ở sân Việt Trì, gia đình của Xuân Son choáng ngợp trước tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Trước khi trận đấu diễn ra, ghế trên các khán đài đã chật kín khán giả. Nhiều người hô vang Xuân Son khi nhìn thấy Marcele.
"Không khí trên sân rất tuyệt vời. Khán giả cổ vũ suốt hơn 90 phút của trận đấu. Tôi thực sự ấn tượng và thích thú với sự cuồng nhiệt đó", Marcele bày tỏ.
Trưa 30/12, Marcele Seippel cùng các con và bố mẹ đẻ của cô dự định trở về Nam Định. Cả nhà sẽ quay lại Việt Trì sau Tết Dương lịch để xem trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 2/1.
Màn thể hiện của Xuân Son ở giải ASEAN Cup 2024 khiến vợ con anh bỗng trở thành người nổi tiếng. Marcele Seippel cùng các con liên tục được người hâm mộ xin chụp ảnh cùng mỗi khi ra đường.
Tự nhận là người hay xấu hổ, vợ của cầu thủ Xuân Son cảm thấy một chút ngại ngùng khi được nhiều người nhận ra. Đây cũng là động lực để vợ chồng Marcele nỗ lực học tiếng Việt nhiều hơn để giao tiếp với khán giả.
Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 diễn ra ngày 2/1/2025 trên sân vận động Việt Trì, còn trận lượt về diễn ra trên sân khách vào ngày 5/1/2025.