Bị ông bà nội cắm 26 cây kim vào người

(Dân trí) - Đó là tình cảnh của chị La Thúy Phần 31 năm về trước, khi mọi người trong gia đình tỏ thái độ hằn học ra mặt bởi đứa bé mới ra đời không phải là “thằng cu”.

Sau hơn 3 chục năm lưu lạc trong cơ thể, 26 chiếc kim đã đâm thủng một số cơ quan nội tạng quan trọng như phổi, ruột non, thận. Một chiếc thậm chí còn gãy làm ba trong vùng não.

 

Cô La Thúy Phần - hiện vẫn còn độc thân - mới phát hiện ra bó kim nhân một dịp đến bệnh viện quốc tế Richlan ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để kiểm tra máu trong nước tiểu. Điều kỳ diệu là cho đến thời điểm hiện tại, cô La vẫn luôn sống khỏe mạnh và không có bệnh tật gì nghiêm trọng.

 

Một nhóm chuyên gia gồm 23 bác sĩ, trong đó 5 người đến từ Mỹ và Canada, hiện đang thảo luận cách nào tốt nhất để lấy tất cả số kim ra khỏi cơ thể. Bác sĩ Hứa Mai cho biết quá trình này sẽ rất mất thời gian và phức tạp, chắc chắn cần tới vài lần phẫu thuật là ít.

 

Ca mổ đầu tiên tiến hành vào tuần tới dự kiến sẽ lấy ra được 7 chiếc kim. May mắn là chi phí 170.000 nhân dân tệ (22.500 USD) lần này sẽ được miễn phí 100%, nhưng để thực hiện những lần phẫu thuật tiếp theo, có lẽ cô La - sống bằng nghề làm ruộng ở huyện Tống Minh, tỉnh Vân Nam - sẽ phải cầu cứu các tổ chức từ thiện.

 

Theo phỏng đoán của giới chuyên môn, bệnh nhân đã bị cắm 26 chiếc kim vào người khi mới được vài ngày tuổi. Dù sao điều này cũng không ai dám quả quyết chắc chắn bởi ông bà nội cô hiện đã qua đời.

 

Thùy Vân

Theo BBC

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm