Bí mật sau rừng cây hình đàn guitar độc đáo khiến ai cũng rơi lệ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Những hàng cây tươi xanh tạo nên hình cây đàn guitar độc đáo cũng chính là tình cảm mà người chồng sống ở Argentina muốn gửi đến người vợ ra đi khi tuổi đời còn trẻ.

Nếu có dịp ngồi trên máy bay bay qua những trang trại rộng lớn trên đảo Pampas, Argentina, người ta có thể thấy rừng cây hình đàn guitar khổng lồ nổi bật giữa vùng đất mênh mông.

Có lẽ không ít người sẽ tự đặt câu hỏi, khu rừng này do ai trồng và mục đích đằng sau là gì, liệu có phải chỉ là một sở thích cá nhân hay đơn giản là tạo cảnh đẹp cho mọi người chiêm ngưỡng.

Thực tế, đây là tấm lòng mà một người đàn ông dành cho vợ mình. 

Được biết, khu rừng độc đáo hình cây đàn guitar do lão nông Pedro Martin Ureta tạo ra từ năm 1970. Trải qua nhiều biến thiên và thời gian, khu rừng này vẫn còn nguyên vẹn như minh chứng cho tình cảm mà ông dành cho vợ.

Bí mật sau rừng cây hình đàn guitar độc đáo khiến ai cũng rơi lệ - 1

Hình ảnh cây đàn được tạo nên từ rừng cây làm nhiều người chú ý.

Nhiều người có thể bĩu môi và cho rằng ông nông dân này "rỗi hơn" vì làm ra khu rừng mà chỉ có ngồi trên máy bay mới có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh.

Trước đây, khi vợ còn sống, ông và vợ từng có dịp ngồi trên máy bay phía trên cánh đồng đảo Pampas. Lúc đó, vợ ông nảy ra ý tưởng biến khu đất bên dưới thành hình dáng cây đàn guitar - nhạc cụ mà bà rất thích.

Đem suy nghĩ trong lòng nói với chồng, nhưng ông Pedro chưa bao giờ có thời gian nghĩ sẽ biến khu cánh đồng thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ như vợ mơ ước. Khi vợ kể, ông chỉ ừ cho qua chuyện và hứa sẽ tạo nên điều đặc biệt đó khi có nhiều thời gian hơn.

Ý tưởng chưa được thực hiện thì năm 1977 vợ ông đột ngột qua đời ở tuổi 25 khi đang mang thai. Người vợ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại cuộc đời dang dở và ước mơ có một khu trồng cây tạo thành hình cây đàn guitar chưa được thực hiện.

Bí mật sau rừng cây hình đàn guitar độc đáo khiến ai cũng rơi lệ - 2
Từng hàng cây được ông Pedro và các con cần mẫn chăm sóc suốt nhiều năm.

Đau lòng vì mất đi người vợ yêu thương, ông Pedro đã bắt đầu trồng một khu rừng gồm cây bách và bạch đàn thành hình đàn guitar trong trang trại để người vợ có thể chiêm ngưỡng khi ở trên thiên đường. Ông muốn biến ước mơ của vợ đã khuất thành hiện thực như một cách tưởng nhớ. Khoảng 7000 cây bạch đàn và cây bách đã được trồng để tạo nên hình cây đàn guitar khi nhìn từ trên cao.

Ông Pedro miệt mài trồng từng cây từ khi chúng còn nhỏ, chăm sóc cẩn thận cho đến khi tất cả cao lớn như rừng. Bất cứ ai khi ngồi trên máy bay qua vùng này đều thấy hình cây đàn độc đáo, hoàn hảo và ở giữa là một ngôi sao.

Con gái ông Pedro từng chia sẻ: "Cha tôi thường nói về những điều hối tiếc và rõ ràng là cha đã hối hận khi không nghe mẹ kể hết về ước mơ của bà". Theo lời người con gái, khi ông Pedro bắt đầu trồng, các con trong nhà đứng xếp hàng cách nhau 3m, sau đó cây được trồng xuống đúng từng vị trí này.

Viền của cây đàn guitar được trồng bằng cây bách. Mặc dù, các cây con nhiều lần bị thỏ rừng, chuột cắn khiến chúng chết, song ông Pedro và các con vẫn kiên trì trồng lại một cách cẩn thận.

Hiện, ông Pedro đã ngoài 80 tuổi, kết hôn với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nhìn cây đàn được tạo nên từ cây từ trên cao mà chỉ ngắm công trình chan chứa tình cảm của mình qua bức ảnh.

Nhờ cái tâm và tình cảm của ông dành cho vợ, rừng cây luôn xanh tốt và giữ được khuôn hình độc đáo nhiều năm qua.

Không chỉ có ông Pedro, Winston Howes (nông dân sống ở Anh) đã trồng ngàn ngàn cây sồi trên cánh đồng và trừ một khoảng trống ở giữa tạo hình trái tim. Đây là cách mà người nông dân này muốn tưởng nhớ vợ - người đột ngột qua đời năm 1995.

Từ vài cây ban đầu, đến nay nó như khu rừng và là ốc đảo bình yên giúp ông dành trọn tình cảm cho người vợ ở thế giới bên kia.

Theo DailyMail/NASA