Bé sơ sinh bị vứt bỏ trong túi ni lông được người đi đường cứu sống

(Dân trí) - Sau khi được giải cứu bởi những người đi đường, bé sơ sinh trong túi ni lông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.


Cậu bé được quấn chăn và cho thở bình oxy

Cậu bé được quấn chăn và cho thở bình oxy

Vụ việc gây sốc xảy ra ở một con đường thuộc quận Iztapalapa, thành phố Mexico. Ban đầu, một người phụ nữ 22 tuổi nhận thấy có gì đó chuyển động bên trong chiếc túi ni lông bên lề đường. Tò mò, cô lại gần xem thì phát hiện có một đứa trẻ sơ sinh nằm trong đó.

Em bé được nữ y tá chăm sóc trên xe cứu thương
Em bé được nữ y tá chăm sóc trên xe cứu thương

Báo cáo cho biết cậu bé sơ sinh nặng 11 pounds (gần 5kg), bị vứt bỏ ở trên đường khoảng 5 giờ đồng hồ cùng vài món trang phục mỏng manh. Bé trai đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Iztapalapa rồi được các bác sĩ tại đây thăm khám và theo dõi tình trạng sức khỏe.

“Đó là một cậu bé”, nhân viên y tế trả lời phóng viên trên xe cứu thương.

Nữ y tá cũng cho biết bé trai đã có một lớp tóc mỏng trên đầu và oa oa khóc khi bị bế lên. Nhìn chung ban đầu cho thấy cậu bé không chịu ảnh hưởng gì lớn về sức khỏe.

Người đi đường đã lập tức gọi cảnh sát sau khi phát hiện đứa bé
Người đi đường đã lập tức gọi cảnh sát sau khi phát hiện đứa bé

“Thật buồn. Trong khi nhiều người phụ nữ không thể có con thì đứa trẻ này lại bị bỏ rơi. Tôi chắc chắn cảnh sát sẽ tìm thấy mẹ nó khi xem lại camera giám sát ở đường”, một tài khoản tên BelindaSiller bày tỏ.

Trà Xanh
Theo TS