Bảo vệ trường học có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Trong phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) nhiều năm qua, một trong những tấm gương sáng có ông Võ Văn Thành, nhân viên bảo vệ một trường học ở địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Võ Văn Thành (49 tuổi, quê huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cho biết mình từng đi bộ đội. Sau khi rời quân ngũ năm 1997, ông về lập gia đình, rồi làm bảo vệ ở trường THCS thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) cho đến nay.

Bảo vệ trường học có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện - 1

Ông Võ Văn Thành hiện đang làm bảo vệ trường THCS thị trấn Cù Lao Dung. Ông đã có 31 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Võ Văn Thành bắt đầu hiến máu từ năm 2005, khi huyện Cù Lao Dung lần đầu tiên tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện. Từ đó, trong một năm, ông hiến máu từ 2 đến 3 lần, đến nay đã có 31 lần.

“Là một người lính, tôi từng được hiểu về giá trị của những giọt máu hồng đối với sinh mạng của những người bị bệnh cần tiếp máu để duy trì sự sống. Đặc biệt, khi trong gia đình có người thân đã từng trải qua giai đoạn bệnh hiểm nghèo, được tiếp máu nên càng thấm thía hơn ý nghĩa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Từ đó tôi tham gia hiến máu những khi có thể”, ông Thành bày tỏ.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, ông Thành nói mình cũng có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau lần hiến máu đầu tiên, thấy sức khỏe của mình vẫn tốt như thường. Từ đó, ông hiểu hiến máu không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Không chỉ bản thân hiến máu mà ông Thành còn vận động người thân tham gia.

“Con gái tôi năm nay đang học năm cuối ở trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng, cũng theo gương cha tham gia hiến máu nhiều lần ở trường đang học”, ông Thành chia sẻ.

Bảo vệ trường học có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện - 2

Ông Thành trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cù Lao Dung- ông Đỗ Văn Quân cho biết, ông Thành là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lần nào có đợt phát động hiến máu tình nguyện, ông đều có mặt để hiến máu. Bên cạnh đó, mỗi năm ông cũng đã vận động được khoảng 20 người cùng tham gia hiến máu.

Với những đóng góp của mình, ông Võ Văn Thành đã 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen; được bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”, cùng nhiều giấy khen của UBND huyện và các ban, ngành khác.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Võ Văn Thành cũng khá éo le, khi vợ ông vốn là nhân viên thư viện của nhà trường nhưng do sức khỏe yếu nên chuyển sang làm tạp vụ; con gái duy nhất hiện đang học năm cuối Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo. Nguồn sống chính của gia đình chủ yếu là lương của 2 vợ chồng ông Thành.

Cao Xuân Lương