Bán hình nuy để có tiền tham dự Olympic

(Dân trí) - Để có tiền tham dự Thế Vận hội 2008 ở Trung Quốc xa xôi, một vận động viên bắn súng người Na Uy đã rao bán những tấm hình khỏa thân của mình trong tư thế ngắm súng bóp cò rất “điệu”…

Hiệp hội bắn súng của Na Uy không có người tài trợ chính, vì thế từ trước đến nay các vận động viên khi tham dự các giải đấu lớn đều phải tự túc chi phí đi lại ăn ở của chính mình.  

 

Tháng 3 vừa qua, Hansen - anh chàng sinh viên chuyên ngành kĩ sư 24 tuổi - đã tới Trung Quốc để tham dự giải đấu khai mạc và giành vị trí thứ 8. Chuyến đi được đài thọ ½ chi phí, ấy vậy mà anh vẫn phải chi 10.000 kroner, tức gần 1.000 bảng Anh.

 

Lần này, cái khó bó cái khôn, để biến ước mơ đăng quang trên thao trường Thế Vận Hội thành sự thật, anh chàng đã bất chấp “thủ đoạn” bán cả ảnh nuy.

 

Ông Christian Lilleng – huấn luyện viên trưởng đội bắn súng quốc gia chỉ biết thở dài buồn bã: “Thật tiếc là chúng tôi không đủ khả năng tài chính để đưa tất cả các vận động viên đạt tiêu chuẩn đi thi đấu”.

 

Thùy Vân

Theo Annanova/ Aftenposten.