Bàn giao 2 căn nhà tình thương: "Tết năm nay mẹ con em không bơ vơ nữa rồi"

"Ước mơ duy nhất của tôi là có được căn nhà trú mưa, trú nắng để an phận nuôi con gái học hành kiếm cái chữ đổi đời. Giờ đây, được căn nhà, tôi vẫn tưởng mình còn nằm mơ", chị Phạm Thị Ánh nói trong nước mắt.

Ngày 14/1, lãnh đạo UBND xã Quế An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã tiến hành thực hiện lễ bàn giao 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Toàn bộ kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Việt Úc (Việt Úc Group) tài trợ.

Đại diện chính quyền xã Quế An trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng cho mẹ con bà Nguyễn Thị Gặp
Đại diện chính quyền xã Quế An trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng cho mẹ con bà Nguyễn Thị Gặp

Sau hơn một tháng thi công trong cái tiết trời mưa phùn, lạnh buốt, cuối cùng thì "căn nhà mơ ước" của mẹ con bà Nguyễn Thị Gặp (84 tuổi, thôn Thắng Đông 2, xã Quế An) đã được hoàn tất.

Bà Gặp ở cùng con gái là Lê Thị Hoanh, nay cũng đã 60 tuổi. Hai người phụ nữ đơn thân, già yếu, nghèo khó này nương tựa vào nhau hàng chục năm qua. Dù đã nhiều cố gắng nhưng vẫn là hộ "nghèo bền vững" của địa phương bởi ốm đau, bệnh tật liên tục ập đến.

Nhiều năm qua, bà Gặp bị viêm khớp, thoái hóa xương cột sống và 2 mắt mờ nên việc sinh hoạt cá nhân, đi lại khó khăn. Làm tròn chữ hiếu, bà Lê Thị Hoanh không lập gia đình mà ở vậy chăm sóc mẹ. "Hoạ vô đơn chí", khi đi cắt lúa thì không may bị trượt ngã, bà Hoanh cũng bị giãn dây chằng gối. Không tiền phẫu thuật, lâu ngày vết thương trở thành di chứng. Đi lại khó khăn, bà Hoanh lại thêm bệnh viêm gan, viêm phổi... khiến tình trạng 2 mẹ con càng thêm bi đát.

Hành trình trao nhà nhân ái của chúng tôi tiếp tục đến với mẹ con chị Phạm Thị Ánh (35 tuổi, ngụ thôn Thắng Tây, xã Quế An)
Hành trình trao nhà nhân ái của chúng tôi tiếp tục đến với mẹ con chị Phạm Thị Ánh (35 tuổi, ngụ thôn Thắng Tây, xã Quế An)

Hai người già yếu, bệnh tật sống dựa vào nhau cơm mắm sống qua ngày, không làm gì ra tiền để trang trải cuộc sống. Hai mẹ con sống dựa vào 800m2 ruộng và 270.000 đồng/tháng tiền bảo trợ xã hội.

"Ngôi nhà mẹ con tôi ở đã xuống cấp, mục nát, có khả năng sụp đổ trong mùa mưa này. Ước mơ duy nhất của tôi cuối đời là có được ngôi nhà không bị dột ướt lúc trời mưa để đứa con gái đơn thân của tôi sống quảng đời còn lại. Giờ đây, có được căn nhà do báo Dân trí tặng ngay trước Tết thế này, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Dù có nhắm mắt xuôi tai, tôi cũng cam lòng", bà Gặp gạt nước mắt nói.

Hành trình trao nhà nhân ái của chúng tôi tiếp tục đến với mẹ con chị Phạm Thị Ánh (35 tuổi, ngụ thôn Thắng Tây, xã Quế An). Để vào được căn nhà vừa mới cất lên khá tươm tất của chị, chúng tôi phải đi bộ vượt qua một đoạn đường ruộng sình lầy, trơn trượt.

Để vào được căn nhà vừa mới cất lên khá tươm tất của chị Ánh, chúng tôi phải đi bộ vượt qua một đoạn đường ruộng sình lầy, trơn trượt.
Để vào được căn nhà vừa mới cất lên khá tươm tất của chị Ánh, chúng tôi phải đi bộ vượt qua một đoạn đường ruộng sình lầy, trơn trượt.

Chị Ánh có 2 mẹ con. Đứa con gái của chị nay đã học lớp 11 ở trường THPT Quế Sơn. Thế nhưng, cô con gái tôi nghiệp ấy từ khi lọt lòng mẹ đến giờ vẫn chưa biết mái ấm của mình là gì ngoài những chuỗi ngày dài làm "thân tầm gửi", ở nhờ, ở trọ khắp nơi.

Chị Ánh cho biết, trước đây sống chung với cha mẹ và em trai. Nhưng từ khi em trai có vợ, cuộc sống lại càng khó khăn, ba mẹ già yếu... Không muốn là gánh nặng của gia đình đang trong tình cảnh "rệu rã", mẹ con Ánh dắt díu nhau thuê nhà ở riêng... "Bản thân tôi mới học hết cấp 1 nên tôi cố gắng cho con ăn học kiếm cái chữ. Vậy mà, tiền thuê trọ mỗi tháng 500.000 đồng cứ như tảng đá đè nặng cuộc sống với thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng. Công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mơ ước có căn nhà che nắng che mưa cũng không bao giờ dám nghĩ tới", chị Ánh chia sẻ.

Căn nhà là niềm khát khao của mẹ con chị Ánh
Căn nhà là niềm khát khao của mẹ con chị Ánh

Khi nhận bàn giao căn nhà, niềm vui sướng khiến người phụ nữ trải qua nhiều giông bão cuộc đời cứ rưng rưng, những giọt nước mắt lăn dài.

"Căn nhà là niềm khát khao mà mẹ muốn dành cho em nhưng mẹ biết không đủ khả năng nên không dám nói. Giờ đây, căn nhà đã thành hiện thực. Tết năm nay mẹ con em không phải bơ vơ nữa rồi", cô con gái của chị Ánh hớn hở.

Niềm sung sướng của cha chị Ánh khi đứa con gái và cháu có tổ ấm
Niềm sung sướng của cha chị Ánh khi đứa con gái và cháu có tổ ấm

"Sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời để người dân có căn nhà không bị dột ướt trong mùa mưa và đón Tết cổ truyền một cách ấm cúng của các mạnh thường quân làm chúng tôi rất cảm kích. Xin trân trọng tri ân sự giúp đỡ này", ông Lương Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Quế An nói.

Công Quang