Anh: Người đàn ông phát hiện đồng nghiệp làm chung 2 năm là em gái thất lạc
(Dân trí) - Một người đàn ông ở Anh được nhận nuôi từ khi còn là trẻ sơ sinh, đã bất ngờ đoàn tụ với gia đình ruột thịt sau khi phát hiện đồng nghiệp gắn bó suốt 2 năm qua chính là em gái thất lạc của mình.
Ông Dave Green (60 tuổi) từng làm giám sát bến xe buýt tại sân bay Manchester (Anh). Trong thời gian làm việc, ông quen bà Andrea Urmston (53 tuổi) - người thường xuyên đến khu vực này để bảo trì và tiếp hàng cho các máy bán hàng tự động.
Trong khoảng 2 năm làm việc cùng nhau, cả hai dần trở nên thân thiết vì cùng yêu thích mô tô. Thế nhưng, ông Green không hề biết đồng nghiệp mà mình vẫn gặp gần như mỗi ngày lại chính là em gái ruột thất lạc.
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2007, trong một lần cả hai trò chuyện về việc nhận con nuôi. Khi đó, ông Green kể rằng mình được một gia đình khác nhận nuôi ngay từ khi mới chào đời.

Ông Dave Green và bà Andrea Urmston phát hiện mình là anh em ruột sau khoảng 2 năm làm việc cùng nhau (Ảnh: BBC).
Nghe vậy, bà Urmston cho biết, mẹ mình từng có một người con trai phải mang đi cho làm con nuôi từ nhỏ. Càng chia sẻ về gia đình và quá khứ, cả hai càng nhận thấy nhiều chi tiết trùng khớp đến khó tin. Cuối cùng, họ xác nhận mình có cùng mẹ ruột.
"Hiếm ai có thể tình cờ gặp lại người thân theo cách như vậy. Điều đó gần như không xảy ra trong cuộc sống. Nhưng từ ngày hôm ấy, cuộc đời của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi", ông Green nói.
Sau khi biết sự thật, ông Green tìm đến gặp mẹ ruột - người sinh ông khi bà mới 15 tuổi. Điều khiến ông càng xúc động hơn là suốt nhiều năm làm tài xế xe buýt, ông thường xuyên lái xe ngang qua ngôi nhà của mẹ ở Altrincham, hạt Trafford mà hoàn toàn không hề hay biết.
Bà Urmston cho biết, cuộc gặp đầu tiên giữa anh trai và mẹ là khoảnh khắc bà không bao giờ quên.
"Đó là điều mẹ mong mỏi suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Mọi thứ như một giấc mơ. Tất cả đều bật khóc rồi ôm chầm lấy nhau. Tôi không thể tin mình đã đưa được anh trai và mẹ đoàn tụ", bà kể.
Sau ngày đoàn tụ, hai anh em phát hiện dù lớn lên trong hai gia đình khác nhau, họ lại có nhiều sở thích giống nhau đến ngạc nhiên. Cả hai đều uống trà theo cùng một cách và cùng thích món bánh mì kẹp sốt cà chua. Đây là chi tiết nhỏ nhưng khiến họ cảm nhận rõ sự gắn kết của những người cùng huyết thống.
Ông Green cho biết, ông luôn tin điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là mình có bao nhiêu thứ, mà là mình có những ai ở bên.
"Tôi luôn nghĩ hôm đó là ngày may mắn nhất cuộc đời mình. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn và sẽ không bao giờ như trước nữa. Cuối cùng, tôi cũng tìm lại được điều mình luôn thiếu thốn, đó là gia đình", ông nói.





