Tây Ban Nha: "Cậu bé rừng xanh" sống 12 năm giữa đàn sói, qua đời ở tuổi 80

(Dân trí) - Người từng được truyền thông thế giới đặt tên gọi "cậu bé rừng xanh" - ông Marcos Rodríguez Pantoja - vừa qua đời tại quê nhà Tây Ban Nha ở tuổi 80.

Thông tin về cái chết của người được mệnh danh là "cậu bé rừng xanh" vừa được hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin vào ngày 22/8.

Ông Marcos Rodríguez Pantoja được truyền thông thế giới gọi là "cậu bé rừng xanh" vì cuộc đời ông khá đặc biệt. Phần lớn tuổi thơ của ông gắn liền với những vùng núi hẻo lánh ở Tây Ban Nha - nơi ông sống gần như bị tách biệt hoàn toàn khỏi con người.

Sau một biến cố bi thảm và bị bỏ rơi, Marcos trải qua 12 năm được một bầy sói nuôi dưỡng giữa thiên nhiên hoang dã. Cuối cùng, Marcos trở lại với xã hội loài người và tới sống tại làng Rante từ năm 2001.

Tây Ban Nha: Cậu bé rừng xanh sống 12 năm giữa đàn sói, qua đời ở tuổi 80 - 1
Cuộc đời ông được khắc họa trong một bộ phim tài liệu (Ảnh: Paislobo Prensa/Youtube).

Chính quyền địa phương San Cibrao das Vinas xác nhận ông qua đời tuần trước, hưởng thọ 80 tuổi.

“Ông ấy là một con người được tạo nên từ đất, gió, không khí, mưa và những hang ổ săn bắn. Marcos nói, quãng đời hạnh phúc nhất của mình là được sống cùng những con sói”, ông Arturo Arcones - một người quen của ông Marcos vào những năm tháng cuối đời - chia sẻ với Đài truyền hình Tây Ban Nha RTVE.

Tuổi thơ bị bỏ rơi giữa núi rừng  

Ông Marcos sinh năm 1946 trong giai đoạn Tây Ban Nha đang phục hồi sau Thế chiến thứ 2. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở ngôi làng Anora thuộc miền Nam của Tây Ban Nha.

Theo thông tin từ Giáo sư Gabriel Janer Manila, sau khi mẹ qua đời, các anh chị em của Marcos được đưa tới sống cùng họ hàng. Riêng ông ở lại với cha.

Người cha sau đó tái hôn, đưa gia đình tới sống ở vùng núi Sierra Morena để làm nghề đốt than. Những thông tin Giáo sư Manila có được là nhờ ông từng dành 5 tháng phỏng vấn "cậu bé rừng xanh" để phục vụ nghiên cứu xã hội cho khoa Triết học thuộc Đại học Palma de Mallorca.

Theo RTVE, cậu bé Marcos bị mẹ kế ngược đãi. Khi mới 7 tuổi, cậu bị bán cho người chăn dê lớn tuổi.

Tây Ban Nha: Cậu bé rừng xanh sống 12 năm giữa đàn sói, qua đời ở tuổi 80 - 2
“Cậu bé rừng xanh” từng sống 12 năm giữa bầy sói (Ảnh: Paislobo Prensa/Youtube).

"Họ đưa tôi lên núi, tới một cái hang. Tại đó có một ông lão người nhỏ bé với bộ râu, đi giày bằng vỏ cây bước ra. Xung quanh có tiếng sói, xuất hiện dê núi, hươu, bọ cạp và rắn", ông Marcos từng kể lại với Giáo sư Manila các chi tiết về thời điểm ông bắt đầu sống giữa thiên nhiên hoang dã.

Người chăn dê chăm sóc Marcos, dùng da động vật giữ ấm cho cậu bé. Ông dạy cậu vắt sữa dê, săn thỏ bằng chiếc gậy. Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông, Marcos học được nhiều điều như "luật của rừng".

Trong nghiên cứu của mình, Giáo sư Manila viết rằng, cậu bé Marcos khi đó hiểu bản thân khác biệt so với những con vật xung quanh. Đặc biệt, cậu có đôi bàn tay, nhưng vẫn thấy mình như thành viên của cộng đồng.

Từ đó, Marcos học cách bắt chước âm thanh của nhiều loài vật, từ tiếng chim hót tới tiếng hươu kêu. Cậu thậm chí tin rằng mình có thể giao tiếp với cáo, sói.

Được bầy sói chấp nhận

Khi người chăn dê biến mất, Marcos phải dựa vào kỹ năng được dạy trước đó để tự sinh tồn. Cậu dần giành được sự tin tưởng của bầy sói bằng cách mang thức ăn cho sói non, tru lên khi cảm nhận sự nguy hiểm.

Ông cũng mô tả cho Giáo sư Manila về việc những con sói con chạy nhảy xung quanh mình. Dần dần, Marcos tránh xa con người. Mỗi khi nghe thấy tiếng người, cậu bé lẩn trốn.

Khoảng 12 năm sau, lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha tìm thấy Marcos - khi đó 19 tuổi - đang đứng "lạc lõng và cô độc giữa những khe núi".

"Tôi từng sống rất tốt giữa rừng xanh và không biết tiền là gì. Tôi chưa bao giờ thiếu thức ăn. Nếu muốn câu cá, tôi ra sông đánh bắt. Muốn ăn thịt thỏ, tôi cũng có cách xử lý. Tôi cũng biết cách tru lên để gọi những con sói", ông Marcos kể lại trong chương trình thời sự của đài RTVE vào năm 2010.

Hành trình hòa nhập cùng xã hội loài người

Theo Giáo sư Manila, trong những tháng đầu tiên khi "cậu bé rừng xanh" trở lại cuộc sống con người, bản tính hoang dã vẫn còn nguyên. Cậu hoàn toàn không hiểu về đời sống xã hội, gặp khó khăn về ngôn ngữ. Cậu không biết tên nhiều đồ vật, có dáng đi khác thường và tính cách rất ngây thơ.

Sau khi được phát hiện vào năm 1965, Marcos được đưa về. Ban đầu, cậu sống cùng một linh mục tại thành phố Jaen ở miền Nam Tây Ban Nha. Sau đó, cậu sống với các nữ tu tại thủ đô Madrid.

Marcos cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Năm 2010, ông tới đảo Mallorca và làm việc tại các khách sạn, nhà hàng. Đài RTVE từng đưa tin trong phóng sự vào năm 2010.

Tại quần đảo Balearic, ông tình cờ gặp Giáo sư Manila - nhà nhân chủng học. Giáo sư Manila nghiên cứu hành trình đặc biệt của "cậu bé rừng xanh" khi hòa nhập cùng xã hội loài người.

Ông quyết định dành nhiều thời gian để chia sẻ cuộc đời mình với mong muốn "bảo vệ thiên nhiên, thúc đẩy sự hiểu biết của con người về thế giới rừng xanh".

Giáo sư Manila đã xuất bản luận án tiến sĩ về "cậu bé rừng xanh" thành cuốn sách mang tựa I played with wolves (tạm dịch: Tôi chơi đùa cùng những con sói). Câu chuyện đời ông cũng được chuyển thể thành một bộ phim.

Năm 2001, Marcos xây dựng một cuộc sống mới tại Rante và sống chung nhà với một cựu cảnh sát đã nghỉ hưu. Sau đó, một người dân địa phương tặng ông một căn nhà. Những người hàng xóm luôn hỗ trợ Marcos, đặc biệt trong 2 năm cuối đời khi sức khỏe của ông suy yếu dần.