Ẩn sĩ lần đầu rời hang động sau 20 năm để đi tiêm vắc xin Covid-19

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Panta Pertrovic, người nổi tiếng vì sống trong hang động đã 20 năm nay vừa lần đầu tiên rời chỗ ở để đi tiêm vắc xin Covid-19.

Panta Petrovic và cuộc sống trong hang động

Gần 20 năm trước, ông Panta Petrovic đã trở nên nổi tiếng khi chuyển đến một hang nhỏ trên núi Stara Planina ở miền nam Serbia để sống cuộc sống "rời xa cộng đồng".

Nhà của ông chỉ có thể đến được bằng cách leo dốc, con dốc không dành cho những người yếu tim. Kể từ khi sống trong hang động, những người bạn thân nhất của ông Panta Petrovic bao gồm... dê, gà, 30 con mèo và chó và một con lợn rừng tên là Mara.

Ẩn sĩ lần đầu rời hang động sau 20 năm để đi tiêm vắc xin Covid-19 - 1

Ẩn sĩ lần đầu rời hang động để đi tiêm vắc xin Covid-19.

Ngày 12/8, lần đầu tiên ông Panta Petrovic rời hang động của mình trong 20 năm để đi tiêm vắc xin Covid-19. Ông Panta Petrovic nói, ông không hiểu sao một số người vẫn hoài nghi về việc tiêm vắc xin phòng bệnh.

Ông Panta Petrovic, 70 tuổi nói: "Tôi muốn tiêm ba liều, bao gồm cả liều bổ sung. Tôi kêu gọi mọi người dân hãy đi tiêm phòng dịch bệnh".

Petrovic đến từ thị trấn Pirot gần đó, ông từng làm thuê ở chợ và sinh sống ở nước ngoài. Ông từng kết hôn nhiều lần, sống cuộc sống mà ông cảm thấy rất bận rộn.

Ông Panta Petrovic luôn là một người yêu thiên nhiên. Vì thế ông dần phát hiện ra rằng sống cuộc sống ẩn dật mang lại cho ông sự tự do mà ông chưa từng có trước đây.

"Tôi không được rảnh rỗi khi sống trong thành phố nhưng ở đây, không ai quấy rầy tôi", ông Panta nói. Ông Panta nhận được trợ cấp xã hội nhưng cũng dựa vào các khoản quyên góp để mua thực phẩm và đồ dùng.

Cuộc sống của Panta Petrovic