Ẩn sĩ 3 triệu “đô”

(Dân trí) - Kham khổ chui rúc trong một túp lều dơ dáy, hàng ngày chỉ ăn táo, húp cháo yến mạch và chơi... cổ phiếu, để rồi trước lúc lìa đời, ông già ở ẩn William Allsebrook đã kịp để lại cho hậu thế gia tài khổng lồ - 1,9 triệu bảng Anh (hơn 3 triệu USD).

Cụ già tằn tiện William Allsebrook trước đây từng làm nghề nghiên cứu hóa chất trong các nhà máy. Sau khi nghỉ hưu, cụ lui về ẩn dật trong căn hộ tồi tàn ở thị trấn Borrowash, Derbyshire, sống tách biệt hẳng với bà con chòm xóm xung quanh.

 

Hàng ngày người ta vẫn thấy cụ tự nấu nướng dè xẻn trên một cái bếp điện cũ kĩ, và chính cái bếp này đã gây ra hỏa hoạn khiến cụ mất mạng vào tuổi 86. Chuyện đó xảy ra cách đây 2 năm.

 

Mãi cho đến gần đây, ông Michael Allseybrook, luật sư được chọn để thi hành di chúc của ông cụ mới tiết lộ về kho tài giật gân này. Số tiền chính xác là 1.980.000 bảng Anh.

 

“Phần lớn số tiền ông cụ kiếm được là nhờ chơi cổ phiếu. Hình như thú vui duy nhất là dành dụm và sống tằn tiện, hiếm khi thấy ông chịu chi ra đồng xu nhỏ nào”.

 

Theo The Mirror