Ám ảnh phút kéo người ra khỏi bán tải trong vụ tai nạn ở Sơn La
(Dân trí) - Chứng kiến xe bán tải biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng, anh Đoàn Văn Thanh (Sơn La) mở cửa xe, kéo tài xế bị thương nặng ra ngoài, chở đến viện cấp cứu.
Ám ảnh phút kéo người ra khỏi xe bán tải gặp tai nạn ở Sơn La (Video: Tuệ Minh - Cẩm Tiên).
Như đã thông tin, 20h30 ngày 21/2, tại km419 trên quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe tải và một xe bán tải.
Sau vụ tai nạn, xe tải bị lao xuống vực sâu khoảng 3-4m. Tài xế điều khiển xe bán tải và 2 người trên ô tô tải bị thương, bé gái trên xe bán tải may mắn thoát nạn. Hai chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.
Lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên cho hay, vào thời gian trên, ô tô tải đi tốc độ cao, lấn làn rồi đâm bẹp đầu ô tô bán tải.
Lực lượng chức năng cùng với các tài xế di chuyển ngang qua hiện trường đã nỗ lực giúp đỡ, đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Ngay khi sự việc thảm khốc xảy ra, anh Đoàn Văn Thanh (sống ở Phù Yên, Sơn La) là người đã trực tiếp kéo nạn nhân Đ.V.H. - tài xế điều khiển bán tải - bị thương nặng ra khỏi xe.
Đầu xe bán tải biến dạng, hư hỏng nặng nề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước đó, tối 21/2, anh Thanh di chuyển theo tuyến quốc lộ 37 từ nhà riêng ở Phù Yên hướng về TP Sơn La. Quốc lộ này là trục giao thông kết nối các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang... ra cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh.
Cả ngày, trời có mưa nhỏ nên mặt đường trơn trượt, việc di chuyển trên tuyến đường này rất nguy hiểm, đòi hỏi sự cẩn thận của các tài xế.
Đến gần km419, nhìn thấy một xe tải khoảng 5-7 tấn di chuyển phía trước, anh Thanh cố gắng nháy đèn nhằm khuyên tài xế giảm tốc độ do đường trơn, quanh co.
"Lúc đầu, tôi định vượt lên nhưng không dám vì sợ nguy hiểm. Chỉ vài phút sau, xe tải có biểu hiện loạng choạng, đến khúc cua gấp thì va chạm với bán tải rồi lao xuống vực sâu 3-4m. Lần đầu trong đời nhìn thấy tai nạn ngay trước mặt, tôi hú hồn hú vía.
Sau cú va chạm mạnh, xe bán tải quay ngang, nắp capo bị thổi bay, phần đầu bẹp dúm và bốc khói", anh Thanh nhớ lại.
Đỗ ô tô ở vị trí an toàn, anh Thanh tức tốc chạy đến hỗ trợ, giải cứu các nạn nhân. Tài xế điều khiển xe tải không bị thương nặng, còn người vợ bị chảy máu đầu với biểu hiện choáng.
Nhìn sang chiếc bán tải bị hư hỏng nặng nề, anh Thanh vội vàng mở cửa xe, cảnh tượng ám ảnh hiện ra trước mặt.
Nam tài xế mắc kẹt ở vô lăng, hai túi khí và dây an toàn bị bung, phần đầu xe gần như nát bét.
"Tài xế xe bán tải rơi vào trạng thái bất tỉnh, đầu và cánh tay chảy nhiều máu. Một mình tôi nâng vô lăng lên, cố kéo người đàn ông bị thương nhích từng chút ra khỏi ghế lái.
Cho anh ấy ngả lưng ở ghế phụ xong, tôi kéo phần chân của nạn nhân thoát khỏi mớ phụ tùng bị hư hỏng nặng để đưa toàn bộ người ra ngoài", anh Thanh kể phút ám ảnh.
Thời điểm xảy ra sự việc, bé gái là con của nam tài xế lót chăn nằm ở phía sau nên không bị chấn thương. Gương mặt của cô bé tái mét, ánh mắt sợ hãi nhìn bố bị thương nặng. Thấy anh Thanh nỗ lực giải cứu, cô bé 7 tuổi xót xa nói: "Chú ơi, cứu bố con với.... Bố ơi, bố đừng chết".
Nghe câu nói đau lòng của cô bé, người đàn ông này cố gắng trấn an. 5 phút sau, anh dìu nạn nhân và bé gái lên ô tô đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên cách nơi tai nạn 7km để cấp cứu.
Bé L.- con gái của tài xế điều khiển xe bán tải - may mắn thoát nạn được người dân hỗ trợ ở bệnh viện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Lúc lên xe, tài xế bị thương do trải qua chấn động quá mạnh, gần như không nhớ ký ức về vụ tai nạn. Đi được nửa đường, anh ấy mới có thể nhớ số điện thoại người nhà, nhờ tôi liên hệ", anh Thanh cho biết.
Cũng chung tay hỗ trợ nạn nhân trong vụ tai nạn trên địa bàn huyện Bắc Yên tối 21/2, anh Lò Văn Toàn chưa quên được những hình ảnh đã chứng kiến ở hiện trường.
"Nhiều nhân chứng cố gắng vẫy tay, nhờ các tài xế khác hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không ai dừng lại.
Nhìn hoàn cảnh thương tâm, làm ngơ cũng không đành lòng, tôi đưa vợ của tài xế xe tải lên ô tô rồi chở tới bệnh viện. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, tôi mới ra về", anh Toàn nhớ lại.
Là những tài xế thường xuyên di chuyển trên quốc lộ 37 trên địa bàn Sơn La, anh Thanh và anh Toàn đều đánh giá cung đường này có nhiều đoạn quanh co, khúc cua nguy hiểm, một bên là vực sâu. Do đó, những tài xế ít lưu thông qua đây phải cẩn thận, không được chủ quan.
Anh Thanh cho rằng, với những tài xế ít khi điều khiển phương tiện trên tuyến đường này hoặc các cung đường miền núi, chú ý di chuyển với tốc độ chậm, vừa đi vừa dò đường đề phòng những tình huống xảy ra bất ngờ.
"Tài xế phải chấp hành nghiêm chỉnh các biển báo giao thông và biển cảnh báo đoạn nguy hiểm. Trên các cung đường miền núi, có nhiều khúc cua tay áo, chỉ một phút vội vàng có thể gặp nguy hiểm một cách bất ngờ", anh Thanh khuyên.
Trước đó, tối 21/2 tại Sơn La cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khác. Tại km235+100, quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, xe khách mang BKS 26F-009.xx do tài xế Hùng điều khiển (đi hướng Sơn La - Hà Nội) đã đâm trúng xe đầu kéo đi chiều ngược lại.
Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách và lái xe đầu kéo tử vong. Ngoài ra còn 8 người bị thương.