8 kỉ lục giảm cân đáng kinh ngạc
(Dân trí) - Jon Brower Minnoch, sinh năm 1941 tại Mỹ, từng giữ kỉ lục người đàn ông béo nhất thế giới. Năm 1978 Jon phải nhập viện do cơ thể không ngừng phát phì, tại thời điểm ấy ông đạt cân nặng 635 kg.

Sau khi tuân thủ nghiêm khắc kế hoạch giảm cân, Jon giảm được 419 kg trong
vòng 16 tháng (22 kg/tháng), xuống còn 216 kg vào tháng 6/1979. Tuy nhiên
đến tháng 10/1981, Jon lại tăng thêm 89 kg nữa. Jon qua đời vào ngày
10/09/1983 với cân nặng 326 kg.

Năm ngoái, Sách kỷ lục thế giới Guinness đã tuyên bố, Uribe - từng có cân nặng
lên tới 558 kg hồi năm 2006, là người đàn ông nặng nhất thế giới. Uribe không thể
tự đi lại được và ra khỏi nhà. Điều đó có nghĩa anh chỉ có thể ra ngoài khi được
kéo đi trên chiếc giường đặc biệt được thiết kế riêng cho anh. Người đàn ông 43
tuổi đã giảm được 250 kg cho tới nay với sự trợ giúp của người vợ Solis.

Câu chuyện giảm cân của người đàn ông từng nặng 286 kg khiến nhiều người
mắc bệnh béo phì càng thêm quyết tâm. Do có thân hình đồ sộ, David Smith
suốt ngày phải quanh quẩn trong nhà và chưa bao giờ được một cô gái nào để
mắt tới. Năm 2003, David quyết tâm đổi đời chỉ bằng đạp xe và tập thể dục. Sau
4 năm, anh giảm được 189 kg, xuống còn 103 kg và tiếp tục trải qua vài ca phẫu
thuật để cắt bỏ khối da thừa. Hiện tại David có thân hình giống bất cứ chàng trai
khỏe mạnh nào, không những thế anh còn trở thành huấn luyện viên thể dục
được cấp chứng chỉ và có một cô gái nguyện nâng khăn sửa túi cho mình.



Rob Cooper từng sở hữu một thân hình “bồ tượng” 215 kg. Chỉ trong vòng 2
năm rưỡi, Rob giảm được 136 kg nhờ tuân thủ chế độ ăn uống khỏe mạnh và
trở thành người có cơ bắp cuồn cuộn khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải
thèm muốn.


Năm 2005, Steve Vaught thực hiện chuyến đi bộ xuyên nước Mỹ. Anh vượt qua
quãng đường dài 5.000 km từ California tới Manhattan vào ngày 10/4/2005. Sau
chuyến đi anh giảm được 45 kg, xuống mức cân nặng 186 kg.
Theo Oddee