4 chuyện tình cảm động lấy nhiều nước mắt nhất trong năm 2017

(Dân trí) - Họ là những con người, số phận kém may mắn trong cuộc sống nhưng vượt lên tất cả là tình yêu chân thành và nghị lực sống mạnh mẽ, đáng trân trọng.

Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh và cô gái Nghệ An xinh đẹp

Đó là chuyện tình xúc động của chú rể Trần Văn Hà (SN 1990, Quỳ Hợp, Nghệ An) bị bệnh xương thủy tinh, phải ngồi xe lăn, còn cô dâu Lô Thị Giang xinh đẹp là người hoàn toàn lành lặn, đã vượt lên số phận để yêu thương nhau.

Bức ảnh đám cưới hậu trường của Hà và Giang khiến nhiều người lặng đi vì xúc động
Bức ảnh đám cưới hậu trường của Hà và Giang khiến nhiều người lặng đi vì xúc động

Chia sẻ với PV Dân trí, Hà cho biết là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Từ khi mới sinh ra, Hà đã mắc bệnh xương thủy tinh, chân tay co quắp không thể đi lại bình thường. Lên 7 tuổi bố mẹ chia tay nhau, mẹ Hà ở vậy bươn trải nuôi 3 chị em khôn lớn. Dù 27 tuổi nhưng chàng trai này nặng vỏn vẹn 21kg, thân hình chỉ như một đứa bé lên 10, mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Kể về chuyện tình đặc biệt của mình, Hà cho biết đó là “mối lương duyên đặc biệt”. Lần đầu gặp gỡ, Hà mạnh dạn một mình ngồi xe lăn điện vượt quãng đường gần 20km xuống nhà Giang chơi. Sự chân thành, hóm hỉnh của chàng trai 27 tuổi đã khiến cho cô gái thôn quê không khỏi xao xuyến, rung động.

Kể về chuyện tình đặc biệt của mình, Hà cho biết đó là “mối lương duyên đặc biệt”.
Kể về chuyện tình đặc biệt của mình, Hà cho biết đó là “mối lương duyên đặc biệt”.

Để có được một đám cưới đẹp như mơ cả Hà và Giang đã phải vượt qua không ít những khó khăn và những lời dị nghị của những người xung quanh. Nhiều người thân của Giang còn tuyên bố từ mặt nếu đám cưới được tổ chức. Họ không tin, một người khuyết tật như Hà có thể đủ sức khỏe để lo cho cuộc sống hôn nhân đầy vất vả về sau. Ngay bản thân chàng trai này cũng phải trải qua nhiều đêm không ngủ vì suy nghĩ, dằn vặt mới có thể vượt qua được những rào cản, tự ti khi ngỏ lời cưới Giang. Hiện tại cặp đôi đang mở một cửa hàng sửa chữa máy tính để sinh sống và cũng vừa chào đón một bé gái xinh như thiên thần.

Đám cưới đẫm nước mắt của của chàng trai bại liệt với người vợ xinh đẹp

Chuyện tình của Hà Anh Mến (SN 1987, thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) với vợ cũng khiến nhiều người xúc động.

Anh Mến bị liệt tứ chi sau một tai nạn năm 22 tuổi. Sau 6 tháng điều trị hồi phục chức năng, 2 tay của anh đã cử động lại được, nhưng 2 chân thì chưa có biến chuyển.

Chuyện tình của họ nên duyên từ những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì mặc cảm với cơ thể mình, sợ không xứng với chị Loan nên anh cứ ngập ngừng mãi mới dám ngỏ lời yêu. Để đến được với nhau, cặp đôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, sự phản đối, dị nghị của gia đình, bạn bè.

Chị Loan đẩy xe lăn cho chồng trong ngày cưới
Chị Loan đẩy xe lăn cho chồng trong ngày cưới

Thậm chí, trong ngày cưới của cả hai, gia đình nhà gái còn xui cô dâu bỏ trốn vì sợ con mình sau này sẽ vất vả và khổ sở. “Lúc tôi kiên quyết đòi cưới anh Miến, bạn bè, hàng xóm ai cũng bàn ra tán vào, nghĩ nhà chồng giàu có. Thế nhưng, nhà chồng tôi cũng rất hoàn cảnh, không giàu có như nhiều người tưởng. Tôi chỉ biết rằng tôi rất thương anh, muốn chăm sóc và làm gì đó tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho anh. Đó là lý do vì sao tôi quyết định gắn cuộc đời mình với anh dù cho chúng tôi có nghèo khổ”, chị Loan xúc động tâm sự.

Đến nay, gia đình nhỏ của anh chị dù còn nhiều khó khăn về mặt vật chất, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười khi có thêm cậu con trai 7 tháng tuổi kháu khỉnh. Họ vẫn đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thực.

Chuyện tình của cô dâu nhỏ bé và chú rể điển trai gây bão mạng

Đám cưới tại Bản Nằm, Tràng Định, Lạng Sơn của cô dâu Hà Thị Quyên (33 tuổi) và chú rể Bế Văn Thuận (26 tuổi) từng gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian dài vì chú rể cao to, điển trai còn cô dâu thì thấp bé, có phần kém sắc so với chồng.

Chị Quyên từ nhỏ đã còi cọc, suy dinh dưỡng, không phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên chị chia sẻ, mình không mắc bệnh hiểm nghèo như lời đồn đoán trên mạng.

Những bức ảnh được đăng tải khiến nhiều người xúc động.
Những bức ảnh được đăng tải khiến nhiều người xúc động.

Anh Bế Văn Thuận cho biết, cả hai quen nhau do bạn bè giới thiệu, sau một thời gian trò chuyện, hai người dần nảy sinh tình cảm. Sau 5 tháng yêu nhau, cặp đôi đã quyết định kết hôn.

Thời gian đầu, cặp đôi cũng vấp phải sự phản đối của gia đình nhà trai. Nhưng sau đó khi thấy con trai kiên quyết với tình cảm của mình nên cũng đã chấp thuận.

Cặp đôi ngồi xe lăn và chuyện tình đẫm nước mắt ở Lạng Sơn

Chuyện tình của chị Phạm Thị Ngọc (SN 1983, Thái Bình) và anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1978, Lạng Sơn) khiến nhiều người rơi lệ vì xúc động. Chị Ngọc bị tai nạn trên chuyến xe cách đây 10 năm khiến cơ thể bị thương tích nặng, đôi chân không thể đi lại. Từ một cô gái xinh đẹp, tự tin với nhiều ước mơ, hoài bão, chị Ngọc trở nên sống khép kín và ngại giao tiếp với mọi người.

Ảnh cưới hạnh phúc của chị Ngọc, anh Tuấn. Ảnh: P.T.N
Ảnh cưới hạnh phúc của chị Ngọc, anh Tuấn. Ảnh: P.T.N

Trong khi đó, cách đây 13 năm, anh Tuấn cũng bị liệt sau một vụ tai nạn. Điều đáng buồn là người vợ sau đó đã bế người con trai bỏ đi, để lại anh trong căn nhà trống trải. Quen nhau trong một diễn đàn dành cho người khuyết tật, dù chưa một lần gặp mặt nhưng những cuộc điện thoại đã khiến cho hai trái tim, hai con người xích lại gần nhau hơn.

Vượt qua sự phản đối của hai bên gia đình, một đám cưới giản dị của hai anh chị đã được tổ chức không lâu sau đó. Ngày đón dâu, đoàn nhà trai vỏn vẹn chỉ có 10 người, anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu còn chị xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy thêu hoa xanh.

Điều đặc biệt, ngày cưới cũng chính là ngày đầu tiên, anh chị được gặp nhau ngoài đời thực. Không có loa đài, không cầu kỳ, tốn kém nhưng phút giây cô dâu, chú rể ngồi xe lăn, được họ hàng hai bên đưa lại gần nhau để trò chuyện khiến nhiều người có mặt rưng rưng rơi lệ. Sau 3 năm kết hôn, cho đến bây giờ dù cuộc sống vẫn còn thiếu thốn, khó khăn nhưng chị Ngọc cho biết chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp