Xuất ngoại bằng tiền ngân sách: Đâu có đoàn là ta cứ đi!!!

(Dân trí) - Chủ đề lãng phí lại dấy lên sau khi có thông tin về con số hàng ngàn đoàn “xuất ngoại” mỗi năm, dẫn tới trùng lặp, gây lãng phí cho ngân sách (theo đánh giá của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ và các địa phương ngày 24/12).

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Mâm xôi giữa làng

 

VN là nước nghèo, nhưng cái sự lãng phí thậm chí tới mức “ném tiền qua cửa sổ” thì có lẽ… các nước giàu hơn cũng phải chào thua. Nếu là tiền túi của ai đó, họ thích vung tay quá trán cũng chỉ… thủng màng  túi của chính họ. Đằng này nước nghèo mặc nước, ta vẫn cứ phải sang. Khá nhiều vị cán bộ giới chức nhà ta đi nước ngoài như đi chợ, về tới nhà chưa được dăm bữa nửa tháng đã lại rục rịch đi tiếp, không thì… buồn, chồn chân tê cẳng… Chỉ có dân lao động ngày càng phải è cổ ra làm để đóng thêm các loại thuế/phí là càng thêm cay đắng, xót xa!!!

 

“Ngân sách Nhà nước mà vẫn bị coi như mâm xôi giữa làng, ai nhanh tay bốc được bao nhiêu thì bốc thì đất nước còn nghèo, dân còn khổ!!!” - VDV: vinhnd51@gmail.com

 

“Cần phải hỏi xem: Tại sao doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài không có tình trạng này?” - Anh Tuan: anhtuantranmr@yahoo.com

 

 “Nói về cái vụ "xuất ngoại" mà Thủ tướng và Phó Thủ tướng đề cập tới, tôi thấy hoàn toàn đúng. Nhiều người chỉ lấy cái cớ để  "xài tiền" ngân sách mà thôi, chứ công cán gì đâu. Mà chuyện này là… cực kỳ phổ biến đấy!” - Nguyễn Văn Vũ:  nguyenanhvu@yahoo.com.vn

 

“Tiền chùa” mà lại, đi chứ việc gì?” - Kuka:  lampa@gmail.com

 

“Có phải tiền mình đâu mà. Đi thoải mái đi. Cái này cũng khó mà trách được ai. Toàn các anh đi “vì công việc” mà. (Nực cười). Sao không tham khảo trong nước cùng lĩnh vực đi. Mà có khi đi nước ngoài xong về vẫn… mù tịt vì có phải bản chất chuyến công tác là làm việc đâu cơ chứ” - VH:  vanhoa.vtm@gmail.com

 

 “Không nên cân nhắc gì cả, nên quyết định giảm ngay 50% cho dân đỡ khổ” – Hồng Linh:  hlinh@gmail.com.vn 

 

“Theo tôi, cần loại bỏ tất cả các chuyến tham quan, du lịch là cách tốt nhất để tiết kiệm ngân sách. Xem xét kỹ việc cử đoàn ra nước ngoài nghiên cứu là cách thứ 2 tiết kiệm ngân sách” - Vin: vinmymy@gmail.com

 

 “Trừ các đoàn ngoại giao và lãnh đạo cấp cao ra, thì còn lại tôi thấy là… đi du lịch công vụ chứ có lợi ích gì cho dân? Thử hỏi sau khi đi “tham quan, học tập, nghiên cứu” về thì các vị ấy làm được cái gì có ích, ngoài việc trưng các tấm ảnh và mua đồ bên nước ngoài…?” - Dan:  danviet@gmail.com

 

“Nếu rà soát lại trong nhiều lĩnh vực chi tiêu tiền công, quản lý chặt chẽ, kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin – cho (thực sự), thì chắc nhà nước mỗi năm sẽ tiết kiệm được vô số tiền. Dùng tiền đó đầu tư cho nhiều lĩnh vực khác có ích cho dân, cho nước thì tốt biết bao” - Diệu Hiền:  DieuHien@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Ngàn lẻ một kiểu lãng phí

 

Tình cảnh “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra” cũng có phần góp gió thành bão từ những sự lãng phí theo cả ngàn lẻ một “kiểu VN” được bạn đọc liệt kê thêm dưới đây:

 

“Đó là đi nước ngoài, còn từ địa phương này đến địa phương kia trong nước thì bao nhiêu? Chắc phải gấp 3 con số này. Tôi còn biết có xã đi tham quan nhưng phải đi địa phương nào có ngành du lịch phát triển để “tìm hiểu”, một năm đi ít nhất 2 lần. Chán, ngân sách đâu mà hoang phí như vậy? Dân thì lam lũ, thậm chí muốn thăm con đang đi học ở tỉnh xa cũng không có tiền mua vé…” - Bắc Vũ:  dienchibac@gmail.com

 

“Đi công tác nước ngoài cũng không đáng bàn lắm nếu đúng mục đích, có kết quả tốt. Nhưng cố tình đi nước ngoài để… tranh thủ kết hợp du lịch hoặc thậm chí cả để… đánh bạc trong các Casino thì phải lên án. Như tôi được biết, có vị từng là chủ tịch 1 quận của thành phố… còn kéo cả bầy đệ tử sang Campuchia đánh bạc từ tiền tham nhũng đất đai… Rồi còn những cán bộ đi đánh bạc ở Singapore vào cuối tuần như cơm bữa mà Nhà nước đâu biết. Nhưng muốn biết thì cũng không khó gì, chỉ cần y/c Cục Xuất nhập cảnh sao kê số lần làm thủ tục ra nước ngoài của ông A, B… nào đấy là biết ngay thôi. Vấn đề là tôi thấy họ vẫn bao che lẫn nhau, chỉ nói suông, không làm nên người dân không biết tính sao mà thôi” - Doan Hung:  doanhungthai@gmail.com

 

“Thư ngỏ… Thông thường theo tôi thấy, các đoàn ngoại giao các nước tới Mỹ thì nước sở tại có nhiệm vụ hướng dẫn, trao đổi và huấn luyện học tập ...Và tôi cũng biết người ta hay "sợ" mấy đoàn VN là bởi vì hình như đoàn VN mình hay bị…. "bệnh cà lăm" - có nghĩa là cứ hỏi đi hỏi lại từ năm này sang năm khác vẫn những câu hỏi đó. Mà nguyên nhân có thể một là do tiếng Anh kém, hai là " biết mà vẫn hỏi" không thua gì… “Đố vui để học"!

 

Tuy nhiên khi đoàn VN đến Mỹ thì cũng có những doanh nghiệp như là…" trúng số" vì mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho họ. Ví dụ doanh nghiệp C. mấy năm nay nhờ các VN mà bán được nhiều Vitamin (VN mình gọi là "thực phẩm chức năng") với số lượng có lẽ không có quốc gia nào theo kịp! Xin thưa rằng Chính phủ Mỹ có lẽ hơi “rầu", chứ các nhà bào chế, lab và cửa hàng "thực phẩm chức năng" làm ăn phát đạt cũng nhờ các đoàn như VN đấy. Vì vậy mong các giới chức VN đừng lo, bởi trong cái mất còn có cái được. Đó là xem ra các đoàn VN mình vẫn được một số doanh nghiệp Mỹ "love"!” - Oanh Dao (từ Washington D.C): oanhtodao@hotmail.com

 

“Dân gian có câu "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Thời buổi này các cán bộ đi ra nước ngoài chả  biết  học được cái gì không, có  ứng dụng vào cho nhân dân được đến đâu thì hầu như dân không thấy gì. Mà toàn thấy ảnh chụp nhà cao tầng, rồi cảnh đẹp, rồi rượu ngon… Trước khi đi thì chuẩn bị tiền mua sắm, sau khi về thì buôn dưa lê, dưa chuột ...Nói lãng phí là quá chuẩn!” - Pham Dong: phamdong45@yahoo.com

 

“Vâng, có lẽ Thủ tướng đã điểm đúng “huyệt” của không ít CBCC VN hiện nay. Họ cứ như thể thay nhau đi nước ngoài cho bằng được, mà đâu phải chỉ để học hỏi kinh nghiệm? Một năm có hơn 3000 đoàn đi nước ngoài bằng tiền ngân sách, như vậy trung bình mỗi đoàn tiền vé đi về, ăn nghỉ, chí phí cỡ khoảng 50 ngàn USD nhân với 3.000 đoàn = 150 triệu USD… Đi nước ngoài nhưng lại tiêu tiền đóng thuế của dân, vậy mà còn có những người gây hại lớn như Dương Chí Dũng… Thật đắng cay!” – Tạ Hữu Hải (CCB VN):  haitahuu@yahoo.com

 

Khí thế đâu có đoàn là ta... cứ đi, nghe quả là rất bi hài và cay đắng!

 

Khánh Tùng