Vụ Dương Chí Dũng: Phán quyết đưa niềm tin trở lại

(Dân trí) - Trái với dự đoán của nhiều người rằng tình trạng “giơ cao đánh khẽ” sẽ lặp lại với Dũng “tổng” và bộ sậu quan tham khét tiếng trong vụ Vinalines, 2 án tử cùng loạt bản án nghiêm khắc đã bất ngờ giải tỏa bầu không khí khá căng thẳng trong dư luận bấy lâu…

Các bị cáo đứng dậy nghe tòa tuyên đọc nội dung vụ án
Các bị cáo đứng dậy nghe tòa tuyên đọc nội dung vụ án
"Phút 89" không xảy ra
 

Tội lỗi phải bị trừng phạt nghiêm khắc! Đó cũng là điều mong mỏi đã bao lần được dư luận lên tiếng nhấn mạnh, trước thực trạng tham nhũng vẫn tràn lan bất chấp các nỗ lực phòng chống. Cũng bởi vậy mà lòng tin trong dân vào sự nghiêm minh của pháp luật nói chung, vào sự gương mẫu lẽ ra phải có từ đội ngũ cán bộ giới chức nói riêng, gần như không còn.

 

Thế nên suốt 3 ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Chí Dũng (DCD) và bộ sậu, bầu không khí căng thẳng đã lan tỏa từ tòa án sang mọi diễn đàn xã hội, tới các “thông tấn xã vỉa hè” và có thể nói là len lỏi vào từng gia đình. Rất nhiều lời đồn đoán “sẽ không thể có án tử hình” bởi bất ngờ sẽ xảy ra vào "phút 89", nhưng “ngòi nổ” căng thẳng đã được tháo dù vẫn còn đó trong dư luận không ít lo lắng, suy tư...

 

“Hoan hô các quan tòa, những người thực thi pháp luật xét xử rất nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Cái xấu phải bị loại bỏ để có được một xã hội dân chủ, công bằng đúng nghĩa…” - Xubolu: minhanh.pecc1@gmai.com

 

“Niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước tiếp tục tăng lên sau mỗi bản án nghiêm khắc được tuyên đối với các đối tượng tham nhũng. Niềm tin ấy vô cùng quý giá, nó cũng chính là nguồn sức mạnh của Đảng, Nhà nước. Niềm tin ấy sẽ được củng cố vững chắc khi thi hành các bản án được tuyên, tuyệt đối không thể ân giảm, buông tha cho bọn tham quan hại nước, hại dân” - Trần Phong Phú:  phongphuhcm@gmail.com

 

“Thêm một niềm tin nho nhỏ của dân dành cho Đảng và Chính phủ!” – Canh Hao:  drcanhhaoradiology@gmail.com

 

“Theo tôi, đây là một cố gắng đáng ghi nhận của ngành tòa án của ta. Mặt khác có lẽ cũng phải nhìn nhận là áp lực của xã hội quá mạnh, nên không làm đúng không được. Dẫu sao chúng ta cũng còn phải chờ xem, vì các bị can còn có quyền kháng án và quyền xin ân xá. Mặc dù vậy có lẽ không ít người vẫn thầm hiểu rằng đây mới chỉ là những con tốt trên bàn cờ tham nhũng mà thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn!” – Nguyen Nhien:  nguyennhien1940@yahoo.com

 

“Phải tử hình mới yên lòng dân đôi chút, mới có chút răn đe. Chứ đất nước mình để tình trạng tham nhũng lớn quá, kéo dài nhiều năm quá, làm băng hoại đạo đức xã hội. Hầu như ở mọi lĩnh vực, mọi nơi, mọi ngành đều có tình trạng xấu, tiêu cực xảy ra. Khiến lòng tin của người dân đã giảm sút đến mức thảm hại!” - Coolwiter:  coolwiter@yahoo.com

 

“Cần phải  làm mạnh cho trong sạch lại đội ngũ  cán bộ mà theo tôi, vẫn đang bị những quan tham thế này làm cho tham nhũng tràn lan trong các cơ quan nhà nước. Sau phiên tòa này, tôi tin nhiều kẻ sẽ phải chùn chân lại. Đã tới lúc phải kiên quyết lấy lại niềm tin của nhân dân…” - Võ Minh Quang: minhquangvo@yahoo.com.vn

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Tòa án cuộc đời

 

Đây mới là phán quyết tại phiên tòa sơ thẩm, bởi thế để niềm tin đã bắt đầu quay trở lại tiếp tục hồi phục vững chắc, những hồi chuông cảnh báo từ tai mắt nhân dân lại tiếp tục được gióng lên:

 

“Quyết định mức án cho từng bị can ở VN trong vụ án này căn cứ vào các tội danh đã xác định (nếu không phạm tội khác) là hợp lý rồi. Thái độ Dương chí Dũng thể hiện trong phiên tòa hẳn phải có lý do của nó. Phải chăng là luật pháp chưa động được đến phần chìm vụ án này hoặc phi vụ tày đình khác có vai trò của y, hoặc Dũng biết trước rồi bị can cũng chỉ bị xử nhẹ hơn tại phiên phúc khảo nên mới có thái độ phớt đời thế?” - Mạc Hùng:  mmh.vn10@gmail.com

 

“Tất cả những ai đang tham nhũng tiền bạc và tài sản của nhà nước, cũng là mồ hôi nước mắt từ tiền thuế của nhân dân, đều đáng bị tử hình. Có những người chưa bị đem ra xử nhưng không có nghĩa là nhân dân không biết, họ cũng mang những án tử hình trong suy nghĩ của nhân dân. Hỡi những “đồng chí chưa bị lộ”, hãy quay đầu càng sớm càng tốt đi cho nhà nước và nhân dân được nhờ!” - Tran Nhu Luc: trannhuluc37@yahoo.com

 

“Phá sản 1 tập đoàn lớn bao nhiêu công nhân mất việc làm? Bao nhiêu người ăn theo rơi vào cảnh đói khổ? Bao nhiêu người vì thất nghiệp mà có thể làm sai, thậm chí phạm tội? Xã hội vì thế mà trở nên rối loạn hơn, tệ nạn xảy ra nhiều hơn…Tôi thấy chính sách của Nhà nước đưa ra thì đúng, nhưng người thực thi nhiệm vụ thì làm sai. Đây là do đề bạt người bất tài, thất đức làm nhiệm vụ cao cả đó nên mới ra nông nỗi này. Đề nghị các vị lãnh đạo cao cấp khi bổ nhiệm cán bộ cần cân nhắc kỹ lưỡng người vừa có tài, vừa có đức để nhân dân tin tưởng. Có vậy dân mới giàu, nước  mới mạnh, XH mới công bằng, văn minh được…” - Nguyễn Thị Kim Ngân: nguyenthikimngan1310@gmail.com

 

“Phải xem lại làm thế nào để những người như DCDũng muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được chứ, và trách nhiệm làm việc đó là của ai? Nếu đưa người khác lên thay mà vẫn còn cửa để rút tiền nhà nước thì chắc người đó cũng vẫn làm vậy thôi. Toàn thấy làm xong rồi mới xử tội, vậy còn nhiều vụ tham nhũng lớn hơn liệu đã biết và chuẩn bị đưa ra xét xử chưa? Hay cấp trên biết sai rồi nhưng vẫn để cấp dưới làm?” - Hieu:  hieudt08@gmail.com

 

“DCD tội rành rành rồi, nhưng chắc chắc tham ô là có hệ thống. Muốn chống tham nhũng hãy nhổ tận gốc, chứ tử hình răn đe là chưa đủ. Mất lòng tin của nhân dân là điều lớn lao nhất. Các sếp nhà nước lương không cao, nhưng hầu như ai cũng “đại gia” cả. Sau vụ việc này cần xem lại thu nhập và sự giàu lên của cả dòng họ, con cháu các sếp. Tham nhũng của VN là “hy sinh đời bố, củng cố… cả dòng họ”. Còn dân chết mặc dân!!!” - Minh Truc:  truc@yahoo.com

 

Lòng tin đang quay trở lại, nhưng dư luận chung vẫn chưa hết hồi hộp chờ đợi hồi sau minh chứng cho quyết tâm: giơ cao, không đánh khẽ!
 

Khánh Tùng