Bạn đọc viết:
Trung Quốc mua dồn gạo Việt Nam: Ngẫm lại chuyện “Tái ông mất ngựa”
(Dân trí) - Theo báo chí, năm 2013, Việt Nam bán xấp xỉ 2,2 triệu tấn gạo chính ngạch, chiếm tới 33% trong tổng số 6,6 triệu tấn sang nước láng giềng có dân số 1,4 tỉ miệng ăn này.
Nếu cộng thêm khoảng 1,4 triệu tấn đi qua đường biên giới thì Trung Quốc trở thành thị trường nhập gạo số 1 của Việt Nam, với gần 50% sản lượng.
Còn 4 tháng đầu 2014, hợp đồng ký với Trung Quốc tăng 10%, trong đó đã giao 50% sản lượng với khoảng 1,2 triệu tấn (750.000 tấn chính ngạch, 450.000 tấn tiểu ngạch), chiếm 60% lượng gạo xuất khẩu.
Trong khi đó, nhiều thị trường xuất khẩu tập trung như Indonesia, Philippines, Malaysia và châu Phi của chúng ta rơi vào tay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Như vậy, có thể thấy “tai họa nhỡn tiền” có thể ập xuống bất cứ lúc nào đối với nền nông nghiệp sản xuất lúa gạo của Việt Nam.
Tiếng xấu về “cách chơi” của Trung Quốc vốn có từ lâu. Một lúc nào đó, khi thị trường gạo của ta hoàn toàn phụ thuộc vào họ thì họ không ngần ngại mà trở mặt, cắt cái rụp. Lúc ấy chúng ta sẽ xoay sở ra sao?
Nghĩ đến điều đó, bỗng thấy rùng mình ớn lạnh.
Xin đừng vội vui mừng hớn hở bởi kim ngạch xuất khẩu gạo sang Trung Quốc gia tăng, nhất là trong bối cảnh biển Đông căng thẳng hiện nay.
Chỉ cần lấy ngay câu chuyện “Tái ông mất ngựa” của xứ họ mà ngẫm cho mình!
Nguyễn Duy Xuân