Trị bệnh xe "dù", "cò đầu gấu" không khó

(Dân trí) - Nhấn mạnh “chẩn trị” chung đó của dư luận với “bệnh”...cò xe đầu gấu, Lưu Phú: luuphu.cx7@gmail.com khẩn thiết:: “Kính mong các cơ quan chức năng xem xét giải quyết gấp, dân chúng tôi thấy cực lắm. Xã hội cứ thế này thì làm sao tiến bộ, sao nói được do dân, vì dân?”

(minh họa: Ngọc Diệp)

Kéo lê hành khách trên đường (ảnh cắt từ clip, nguồn: Tiền Phong)

Đừng tạo “địa lợi”...

Không được tạo những điều kiện thuận lợi, mà theo nhận xét của một bạn đọc là kiểu tạo “đất lành, chim đậu” thì dù có là “cò đầu gấu” đi chăng nữa cũng chẳng thể nào sống nổi. Nói gì đến ngang nhiên lộng hành ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vụ việc vừa xảy ra tại khu vực bến xe Nước Ngầm, khiến dư luận lại phải lên tiếng, cho thấy những góc nhìn từ nhiều phía:

“Nói qua thì cũng phải nói lại 1 chút. Đồng ý là bọn "cò" thì đáng vặt lông đem... nướng hết. Nhưng dân mình nói chung ý thức và văn hóa giao thông cũng còn thấp quá. Chứ dù "cò" nó nói gì cũng kệ, cứ nói thẳng: có xe đi rồi, hoặc im lặng. Đi vào phòng vé, mua vé đúng tuyến, đúng ghế, đúng giờ lên xe. Đi đúng xe, xuống đúng chỗ thì "cò" đâu có môi trường mà hoạt động? Chính nhiều người chúng ta vẫn đang tạo mồi cho "cò" nó mổ, đau rồi lại kêu...?! Ái zhà, không biết khi nào mới được như các nước anh em???” – Hai Lua: vohoadl@gmail.com

“Cũng nên thẳng thắn mà thừa nhận rằng: tại những người dân không chịu vào bến xe để mua vé, muốn vẫy xe ngoài đường nên mới có đất cho xe "dù" hoành hành. Hôm trước tôi về quê Nam Định cùng chồng, thấy anh ấy bắt xe ngang đường và hỏi: Có về cây số 250 không? Cò xe bảo là có, nhưng khi lên xe thì lái xe bảo: xe không về nơi đó, nhưng sẽ gửi 1 xe khác. Song thực ra không phải vậy. Đi nửa đường họ gửi mình cho 1 xe khác thật, nhưng đi một lúc thì xe đó bảo là đi... Thái Bình. Thế là mình lại phải xuống và đi một xe khác. Hành trình về quê chồng hôm đó thật là vất vả vì còn bị xuống xe bơ vơ giữa trời mưa. Lái xe, cò xe dù vì tiền mà mất nhân tính, nhưng cũng tại chồng mình không nghiêm túc trong việc vào bến xe mua vé, để bọn họ có đất làm ăn. Cho nên những ai bị cò hành giữa đường, có lẽ cũng nên xem lại và tự trách mình trước khi trách các cơ quan chức năng!” – Ngọc Thanh: Thanhdinh-con@gmail.com

“Làm gì có ai dám vỗ ngực xưng là “đầu gấu, đầu mèo”....nếu không có...bảo kê?” – Minh HN: Minhhd2004@yahoo.com

“Cò mồi tại bến xe chắc chắn có bảo kê của... ai đó rồi, nên mới dám lộng hành như vậy. Mà nếu các cán bộ chức năng cấp dưới thừa hành đúng luật, bắt bọn chúng về tội bạo hành người dân thì có lẽ còn bị... lãnh đủ? Nhiều khi muốn tồn tại thì phải nghe theo hoặc... làm ngơ trước những chuyện chướng tai gai mắt tại các bến xe như vậy!?” - Xung Tram: xungt@yahoo.com

“Có khi nào “cò” và ai đó là bạn không nhỉ? Nếu không thì sao bắt được lại không xử lý mà thả ra dễ dàng thế? Cứ vậy, người dân nên tự lo bảo vệ mình, chứ không nên trông chờ vào...” - YB: lqphong.c3cn@yenbai.edu.vn

“Thấy quán thịt cò nổi lên ầm ầm như thế mà "cò" càng ngày lại càng nhiều! Đi đâu cũng thấy cò, nào là bệnh viện, nào là bến xe thậm chí đến nhà tang lễ cũng thấy cò...!?” - Lê Tâm: letam37@gmail.com

“Nếu tôi là “cò” thì sẽ tiếp tục đánh người như vậy, vì làm thế... rất hiệu quả. Nhất là sau khi báo đăng tin, mọi người đều sợ mà mình lại... chẳng sao cả? Bị bắt rồi lại được thả, nạn nhân sợ không dám tố cáo, chính quyền thì vì lý do gì đó không ngăn chặn, xử lý?!” - Tran Quang Tuan: tranquangtuan72@gmail.com

... Vì “nhân không
hòa”

(minh họa: Ngọc Diệp)
 
... Vì “nhân không hòa”

Dân mới là những người sát với thực tế nhất thì “thấy cực lắm rồi”, nhưng xem ra tiếng nói của dân vẫn chưa tới được những nơi cần tới. Vậy nên thông điệp lần này đa số được nhắn gửi thẳng tới giới chức HN,  nhiều nhất là Giám đốc CAHN:

“Hà Nội lẽ nào vẫn để bị mang tiếng cũng là trung tâm của... mọi sự phức tạp? Cán bộ giới chức thì hay bị kêu ca, dân thì luôn thấy thấp thỏm bất an vì nhiều tệ nạn... Thủ đô mà để tình trạng như vậy, làm sao TP được coi là bộ mặt Việt Nam đẹp trong mắt thế giới được chứ?” - Phan Hung: phanhung@gmail.com

“Cần dẹp ngay bọn cướp cạn này. Thấy mấy vị chức trách lên báo đài nói thì mạnh mẽ lắm, nhưng tham nhũng, tệ nạn... thì vẫn vô tội vạ!” – Son TB: vsontb@yahoo.com

“Cứ như thế này thì làm sao những xe khách văn minh, lịch sự có thể phát triển và xây dựng lòng tin với khách hàng được?” - Thủy: thuthuykimson@gmail.com

“Kính đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ggiám đốc CAHN quy trách nhiệm ngay giới chức công an phường, quận, khu vực bến xe Nước Ngầm này. Không thể chấp nhận giữa thủ đô mà lực lượng chức năng lại tỏ ra không khác gì bị vô hiệu hóa như thế! Tôi chắn chắn có bảo kê” – Phan Phong: phanthanhphong1969@yahoo.com.vn

“Cả Thủ tướng và Phó Thủ tướng đã có ý kiến, mà vẫn không xử lý được mấy tên côn đồ này thì... ngành CA nghĩ sao? Theo tôi, có mấy cách xử lý:

1/. Quy trách nhiệm và thay thế toàn bộ CA + cán bộ phường khu vực bến xe Nước Ngầm.

2/. Các xe vi phạm bị thu bằng lái xe, giam xe 6 tháng.

3/. Cử đặc nhiệm cải trang làm khách đi xe, bắt quả tang, trấn áp mạnh tay và tống vào tù lũ côn đồ ấy.... Xem có giải quyết được không?

Nhưng phải nói thực là: tất cả đều đã bị "mua" rồi. Không tin cứ đến đường Phạm Hùng, trước bến xe Mỹ Đình mà xem. Biển cấm đi dưới 30 km/h nhưng các xe khách cứ đủng đỉnh 5km/h, thậm chí còn dừng giữa đường, ngay trước mắt CSGT? Trong khi xe con chỉ cán vạch là các anh mạnh tay xử lý ngay!” - Nguyễn Quang Vinh: nqvinht@yahoo.com

“Ở đâu cũng vậy, cũng có tội phạm. Nhưng tại sao tình trạng này đã được đưa lên báo lần thứ nhất rồi, vậy mà vẫn tiếp tục xảy ra với tính chất côn đồ và manh động hơn? Cơ quan chức năng bận làm gì, đã có biện pháp gì để chấm dứt tình trạng trên? Hay là cứ hôm nay họp, ngày mai cũng họp tìm phương án giải quyết... đến bao giờ thì mới có phương án? Một bến xe không phải là ít xe, nhưng có rất nhiều cơ quan nhà nước ở đó: CSGT, bảo vệ, thanh tra giao thông.... Vậy sao chỉ có mấy cái xe “dù” mà không xử lí được?... Làm việc như thế thì có đủ sức tạo lòng tin trong dân chúng tôi không, hay chỉ làm chúng tôi mất niềm tin hơn? Tôi nghĩ, nếu chỉ 1 sự việc xe “dù’ mà các vị mất gần nửa năm vẫn chưa giải quyết được, thì các vấn đề mang tính chất quốc gia nói chung và quốc tế nói riêng, thời gian các vị cần sẽ là bao lâu?” - Nguyễn Trưởng: nguyendinhtruong.jupiter@gmail.com

Rõ ràng trị bệnh xe dù, cò đầu gấu không khó, nhưng xem ra vẫn lại mắc ở chỗ... cũ:

“Hà Nội hình như vẫn... không vội được đâu!?” - Khuyen Khuyen: khuyenlci88@gmail.com

Khánh Tùng