Tôn vinh "gương mặt thân quen"

(Dân trí) - Một bất ngờ lại khuấy động diễn đàn bởi sự việc xem ra có vẻ hơi khác thường. Đó là tỉnh Đồng Nai vừa lựa chọn một người bình thường để tôn vinh làm “Công dân tiêu biểu” năm 2013, bên cạnh những gương mặt sáng giá khác.

(minh họa:  Ngọc Diệp)
(minh họa:  Ngọc Diệp)

 

Thông điệp nhân văn

 

Điều gây bất ngờ lần này là sự “hot” trở lại của một gương mặt rất bình dị “vô tình được nổi tiếng” (như nhận xét của một bạn đọc). Đó là tài xế Hồ Kim Hậu, nạn nhân trong vụ "hôi bia" ở Đồng Nai khiến dư luận lại một lần nữa sục sôi lên án tệ "hôi của". Để rồi cuối cùng xuất hiện một cái kết có hậu đáp ứng lòng mong mỏi của cả cộng đồng...

 

Việc nạn nhân thoát khỏi số phận hẩm hiu cùng việc làm rất ý nghĩa của anh sau đó gây xúc động lớn. Đó là sau khi được công ty bia miễn trách nhiệm bồi hoàn hàng trăm triệu tiền tiền bia đã bị “hôi” mất, tài xế Hậu nhờ ngân hàng chuyển trả lại số tiền hơn 228 triệu đồng mà các nhà hảo tâm đã ủng hộ anh trước đó.  Để rồi rất nhiều bạn đọc Dân trí càng bất ngờ hơn và tiếp tục ủng hộ anh khi hay tin một trong những gương mặt vừa được Đồng Nai vinh danh là "Công dân tiêu biểu" chính là tài xế Hồ Kim Hậu - người đã chiếm được cảm tình rất lớn của dư luận suốt thời gian qua:

 

“Không đơn giản như mọi người nghĩ. Thông điệp người ta muốn gửi qua giải thưởng này là: nhắc lại chuyện “hôi bia” để nhắc nhở mọi người sống có ý thức và văn hóa với cộng đồng, với những người xung quanh, vì sự việc kia là sự hổ thẹn chung của mọi người. Đương nhiên, anh Hậu xứng đáng với danh hiệu này” – Fami:  tuanxdk48@gmail.com

 

“Cá nhân tôi cho rằng việc anh Hậu được tuyên dương cũng là điều rất bình thường. Tôi nghĩ lãnh đạo ở Đồng Nai đã có một cái nhìn xã hội rất tinh tế. Chọn “Công dân tiêu biểu” thì bên cạnh những gương mặt tri thức xuất sắc, người cống hiến nhiều cho xã hội, người thành đạt... cũng cần lắm có những con người bình thường, những người lao động chân chính. Hành động của họ có thể nhiều người coi là bình thường, nhưng đấy lại là những điều rất nhân văn, là hành động cụ thể hóa các bài học đạo đức vẫn đang hàng ngày được dạy trong nhà trường, được nêu trong các Nghị quyết. Anh Hậu được tuyên dương vì hành động nhân văn đó của anh. Tôi tin rằng trong xã hội này không nhiều người có thể vượt qua cám dỗ như vậy đâu. Với một người lao động, số tiền đó có thể đã là cả một gia tài lớn với họ. Hãy đặt vào vị trí của anh Hậu để hiểu rằng hành động đó không hề bình thường. Danh hiệu xét cho cùng chỉ là danh hiệu, nhưng cái giá trị phía sau đó mới là quan trọng” - Anh Tuan:  sangtaotre09@yahoo.com

 

“Đây là cách lãnh đạo Tỉnh Đồng Nai “mượn cớ” vinh danh để tuyên truyền, hạn chế ý thức kém của một số người dân tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua (cho dù và có thể tài xế chạy ẩu). Tôi ủng hộ điều này” - Xuân Viên:  tg.vien08@gmail.com

 

“Việc gây ra vụ tai nạn đó cũng là một hành động vì người khác đấy. Anh Hậu đã ngoặt xe, giảm nguy cơ gây tai nạn cho người khác ở mức tối đa. Như vậy đó là một hành động đẹp, có tính nhân văn rồi, mọi người còn đòi hỏi gì nữa? Tôi thấy anh Hậu vậy là rất xứng đáng. Đây là tấm gương tiêu biểu về nhân cách, đáng được tuyên dương…” - Hồng Nguyên:  hongnguyenhn91@gmail.com

 

“Anh  được vinh danh hoàn toàn đúng đắn - vinh danh một nhân cách sống” - Tran Tuyen: tuyentuoidienbien@gmail.com

 

 “Nên khích lệ những người như anh Hậu, bởi trong XH ngày nay những người xử sự được như anh sau vụ “hôi bia” có vẻ… sắp “tuyệt chủng” đến nơi rồi” -   Le Phuong:  lephuong3678@gmail.com

 

“Hơn nữa, chẳng cần trao giải thì anh cũng là công dân tiêu biểu rồi. Cả nước biết đến tỉnh Đồng Nai có một anh tài xế Hồ Kim Hậu như thế” - Cocvip: coc_vip@yahoo.com 
 
(minh họa:  Ngọc Diệp)
Vẻ rạng ngời của anh Hậu sau khi hoàn thành thủ tục chuyển trả lại tiền cho các nhà hảo tâm đã ủng hộ mình (ảnh: Đình Thảo)
 

Vô tình nổi tiếng

 

Tương tự như nhận xét trên của Duy Khanh:  duykhanh74.vina@GMAIL.com về sự… bỗng nhiên nổi tiếng của anh Hậu, một số bạn đọc nhìn nhận và soi thêm vấn đề từ các góc độ khác (có thể cũng có phần khắt khe hơn):

 

“Hành động trả lại tiền là đương nhiên. Hành động này cũng đẹp nhưng chắc chắn là còn thua nhiều công dân khác ở Đồng Nai. Chẳng qua chúng ta không chịu tìm mà lại qua "scandal" để chọn...?” -  Hữu Thành:  nguyencaohuuthanh@gmail.com

 

“Chỉ có lý do trả lại tiền mà được chọn là công dân tiêu biểu, vậy những người hảo tâm đã ủng hộ cho tài xế này với số tiền lên đến gần 230 triệu đồng có là công dân tiêu biểu không nhỉ???” - Trí:  trindec2k4@yahoo.com

 

“Tiêu chí là phải làm việc có ích cho cộng đồng, tôi có thấy tài xế này làm gì đâu? Đành rằng anh là nạn nhân đáng thương, nhưng không có nghĩa anh tiêu biểu. Còn rất nhiều người xứng đáng mà...” - Độc giả:  huyentt@yahoo.com

 

“Phải tuyên dương những nhà hảo tâm và công ty bia không bắt đền lái xe chứ…” -  Đức Minh:  minh2008duc@gmail.com

 

“Hành động trả lại tiền của anh Hậu là đúng lẽ phải, nhưng việc tuyên dương anh này là Công dân tiêu biểu thì hơi... buồn cười!” - Nguyễn Hải: nguyenhaiht2003@gmail.com

 

“Tôi không hiểu tiêu chí bình xét công dân tiêu biểu của Đồng Nai là gì, mà anh tài xế này được vinh danh? Việc anh trả lại tiền ủng hộ sau khi không phải bồi thường số bia bị mất là rất bình thường và đương nhiên phải làm mà!” -  Hong Viet:  Hongviet177@gmail.com

 

“Bó tay với Đồng Nai. Hết người hay sao vậy ta?” - Hoang Nguyen:  hoangnguyensaigon82@gmail.com

 

“Hài hước. Rất hài hước!” - Anh Hùng:  luongsonvtv@gmail.com...

 

Vậy còn ý kiến của các bạn thì sao. Nên hay không nên tôn vinh những người bình thường cũng có thể gọi là những "gương mặt thân quen" mà ta dễ dàng có thể gặp gỡ, trao đổi, kết  bạn.... ở bất kỳ đâu trong cuộc sống đời thường?

 

Kiều Anh