Tiếng lành đồn xa từ quảng trường Thời Đại

(Dân trí) - Bức ảnh về hành động đẹp của một viên cảnh sát trẻ ở New York rất nhanh chóng được độc giả Việt Nam đón nhận với rất nhiều lời ngợi ca, ngưỡng mộ và liên tưởng… Trong nhịp sống gấp gáp hôm nay, xã hội càng quý hơn những điểm sáng tình người như thế…

Tiếng lành đồn xa từ quảng trường Thời Đại
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cảm động hiếm có, khi Deprimo mang đôi giày mới tới cho người đàn ông vô gia cư (theo NYT)

 

Đùm bọc và sẻ chia
 

Thêm một minh chứng nữa cho thấy sức sống và tầm lan tỏa của cái Đẹp dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng rất mạnh mẽ và bền vững. Đâu cần cứ phải giật gân kiểu scandal gây sốc hoặc tình - tiền - tù tội…

 

Cảnh sát Mỹ cũng không ít lần bị đưa lên mặt báo, xuất hiện trên phim ảnh, trong tiểu thuyết với điều này, tiếng nọ. Bản thân chúng tôi cũng từng có lần “giáp mặt” một số cảnh sát Mỹ ngay từ lúc bước chân ra khỏi sân bay quốc tế Kennedy cho tới khi hòa vào dòng người đông đúc trên quảng trường Thời Đại “không bao giờ tắt ánh sáng” đó.

 

Cảm giác đầu tiên, nói thật là cũng hơi… khiếp bởi những thân hình kềnh càng, rồi nào là trang phục, súng ống, dùi cui, bộ đàm…trông ai cũng có vẻ như đằng đằng sát khí. Còn nhớ có lần người bạn Việt làm việc ở đây chở tôi đi mua quà, chốc chốc lại hớt hải chạy vào cửa hàng thúc giục: - Lẹ lên, tui chỉ nháy đèn dừng tạm được chút xíu bên ngoài. Nếu không phải chạy lòng vòng kẻo police phạt tắp lự, không có chuyện xin xỏ “mặc cả” như ở nhà mình đâu.

 

Vậy nhưng nếu mình  không vi phạm gì, bất kỳ lúc nào cần sự giúp đỡ đều có thể trông cậy ở cảnh sát. Họ sẽ đến rất khẩn trương nếu không muốn bị dân phàn nàn, kêu ca mà viễn cảnh rất có thể sẽ là… mất việc. Và câu mà người dân nước họ rất thường đặt ra với các viên chức nhà nước cũng tương tự như nhiều bạn đọc nêu trong phản hồi qua diễn đàn. Đó là:  Chúng tôi đóng thuế trả lương cho các vị, để các vị thi hành chức trách nhằm phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân kia mà?

 

Tất nhiên trong lực lượng cảnh sát nước nào cũng vậy, không riêng gì của Mỹ hay VN, đều có người thế này, người thế khác bởi con người ở bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào cũng như một cộng đồng xã hội thu nhỏ. Mặt phải có thì cũng không thể tránh được mặt trái song song cùng tồn tại.

 

Có điều con người ta càng biết kinh sợ, tự ý thức cho mình phải tránh xa cái ác, cái xấu bao nhiêu thì sự hướng thiện, hướng về cái đẹp càng mạnh mẽ hơn, trở thành nhu cầu ngày càng lớn hơn. Những điều hay, lẽ phải, những hành động nhân văn, thấm đượm tình người…bởi thế luôn có sức hút rất lớn thúc đẩy con người xích  lại gần nhau hơn, tin vào những điều tốt đẹp hơn…Những con người tốt, những việc làm tốt rất cần có trong xã hội bởi đó chính là những tấm gương mà ai cũng có thể soi mình vào, để có lẽ chỉ cần suy ngẫm về điều rất giản dị: Sống trên đời cần có một tấm lòng…
 
Bởi thế tiếng lành từ những nghĩa cử cao đẹp có sức tỏa lan rất nhanh, rất xa. Độc giả VN ngay lập tức bày tỏ hưởng ứng sôi nổi hành động đẹp diễn ra từ tận nơi cách xa VN cả nửa vòng Trái Đất:

 

“Tình người trong mỗi con người, một hành động nhân văn!” - Anh Thái:  thaiduong4102000@gmail.com

 

“Tình người thật đáng quý. Xúc động... !” – Quoc Khanh: quockhanh.85hp@gmail.com

 

“Trên thế giới này có nhiều sĩ quan cảnh sát như vậy thì cuộc sống của những người vô gia cư sẽ ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh. Xin cảm on những tình người ấm áp đó” - Nguyen Thanh Cong:  congtab@yahoo.de

 

“Một cử chỉ thể hiện đầy tính người, rất đáng để học tập và noi theo” - Hồng Quang:  hongquangcv@gmail.com

 

“Thật đáng ghi nhận... Cảm động...” - Nguyễn Sơn Tùng:  l0v3.gjrl@yahoo.com

 

“Cái Tâm kia mới bằng 3 chữ Tài là vậy!” – Thanh Sang: amthanhsang@gmail.com

 

“Thật đáng nể phục. Giá như mỗi người trên thế giới đều có được 1 phần lòng nhân ái của anh cảnh sát này thì thật tốt” - Minh Nhật: nhat.dt.dhv@gmail.com

 
Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2012 - Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn
 
Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2012 - Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn
 

Tấm gương soi chính mình

 

Cái đẹp, cái thiện tự thân chúng đã có sức cuốn hút và lan rộng ảnh hưởng. Làm nảy sinh trong lòng mỗi con người niềm xúc động, sự cảm phục, ngưỡng mộ. Song mặt khác đối với rất nhiều người dân VN, đó cũng là dịp để vừa nhìn lại chính bản thân, vừa “trông nước người lại ngẫm đến nước ta” dù biết so sánh như vậy thường khó tránh khỏi khập khiễng.

 

“Trẻ con ở VN hiện nay không biết được dạy gì ở môn đạo đức, mà lớn lên có không ít em trở nên vô cảm với sự đau khổ của chính người cùng dân tộc, chứ chưa nói đến đồng loại. Bức ảnh này cho ta biết được nhiều về xứ người và chính bản thân người xứ mình” - Khuất:  khuatdanglong@gmail.com

 

“Ước gì cảnh sát VN bây giờ cũng có nhiều người như thế. Hãy coi đó như tấm gương để tham khảo, học hỏi. Chúc mừng Deprimo!” - Ngoc Dung: dangkhoacaudien@gmail.com
 

“Tỏ lòng kính trọng với người cảnh sát đó. Mong rằng Cảnh sát VN cũng làm được và còn làm tốt hơn cả cảnh sát New York” - Hạnh Nguyễn: dinhhanh1991@gmail.com

 

“Cảnh sát VN mà được như thế cả thì tốt” – Vu Tri: maichoemmuxuan07@yahoo.com

 

“Thật cảm động! Ước gì có thật nhiều cảnh sát như thế, nhất là ở VN” - Anh Truong:  anhtruong1008@gmail.com

 

“Với nhiều Cảnh sát VN hiện nay, dân chỉ cần các anh ...từ chối nhận hối lộ là đã xứng đáng được phong anh hùng rồi!” - Hoàng Tùng:  o2b@o2bsoft.com

 

“Tuyệt quá. Tôi đọc mà muốn khóc…. Lại thấy thương cho dân mình... Cũng biết rằng nên yêu quý các chú công an, không có các chú ấy thì tình hình XH cũng rất đáng lo ngại… Nhưng mà sao giờ thấy khó quá…” - Duy Mẫn:  tanthuanepz@gmail.com

 

“Cảnh sát VN cũng có nhiều người tốt đấy chứ. Ví dụ gần đây là người cảnh sát đã cưu mang thí sinh đạp xe 300km từ Nghệ An ra thi trường vào trường Lục quân ở HN đấy” - Huy MC:  huymc@yahoo.com.vn

 

 “Đừng chỉ có cách nhìn thiếu khách quan như thế. Nơi nào cũng có việc xấu và việc tốt cả. Ngay trong người tốt cũng có mặt xấu, người xấu cũng có lúc có mặt tốt” – Ben doi:  bendoi@bendoi.vn

 

“Tôi nghĩ có rất nhiều CS VN còn làm được hơn thế mà bạn, đừng phủ nhận tất cả. Có rất nhiều người tốt hơn bạn nghĩ đó” - Chi: phamchi16789@gmail.com

 

“Công an VN cũng có nhiều người tốt, cũng có không ít hình ảnh đẹp đâu bạn. Chẳng hạn như Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2012 - Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn đấy. Chẳng qua là "tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa hơn..." thôi” - Lê Minh Trực:  lmt.spk@gmail.com

  

“Hãy yêu thương người khác như yêu chính mình!” - Tinh Thuong:  vantu9090@gmail.com
 
“Tôi vẫn tin trong cuộc đời này còn nhiều, nhiều lắm những tấm lòng như vậy. Hãy tin và cùng chung tay làm thật nhiều việc tốt để cuộc sống này mãi tươi đẹp nhé!” – Huong Bui: builanhuong1985@gmail.com

Ngợi khen hay liên tưởng, so sánh… cũng vì một mong muốn chung hướng tới một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Trong đó lửa tình người vẫn ấm áp, cái đẹp thực sự vẫn luôn được tôn vinh…Chúng tôi cũng chia sẻ ước ao với rất nhiều bạn đọc, rằng các anh cảnh sát của chúng ta mãi gìn giữ hình ảnh: Công an nhân dân, vì dân phục vụ... như ngày nào, như Thượng tá Đoàn, như người công an đã âm thầm giúp đỡ thí sinh nghèo...

 

Khánh Tùng