Bạn đọc viết

Thật đáng trách

(Dân trí) - Tôi nghĩ như thế sau khi xem xong clip trường hợp công an xã “bảo kê” thu tiền xe máy qua nơi sạt lở đang lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều báo mạng đăng tải, gây sự không đồng tình trong dư luận.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 3-9, trên quốc lộ 37, đoạn qua địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Chỉ với vài tấm ván bắc sơ sài qua một đoạn đường bị sạt lở do mưa kéo dài mà một số người trong đó có cán bộ công an xã, ngang nhiên ngăn chặn các phương tiện lưu thông để thu tiền “mãi lộ” – một dạng BOT biến tướng – BOT làng - chỉ có ở xứ ta.

Sự thật như thế, vì vị công an trong video clip này lớn tiếng chỉ đạo: “thu 10 nghìn đồng của anh em thôi nhé”, tang chứng, vật chứng (là hình ảnh + âm thanh trong clip) rành rành giữa thanh thiên bạch nhật là thế, vậy mà một vị lãnh đạo xã Lương Thịnh khi được phóng viên phỏng vấn vẫn cố biện bạch: "Thời điểm trên chúng tôi nhận được tin phản ánh từ nhân dân cho biết một số người dân có bắc ván ra để thu tiền hai đầu đường. Chúng tôi sau đó cho công an ra để giải tỏa giao thông, vừa là không cho người ta thu tiền, chứ không có chuyện bảo kê".

Nhưng giấu đầu lại hở đuôi, vị lãnh đạo này không khảo mà xưng, còn cho phóng viên biết, chuyện thu tiền vô lí như vậy đã từng xảy ra, có khi thu tới 50.000 đồng/lượt, công an phải “chỉ đạo” hạ thấp xuống 5-10 ngàn thôi. Ừ nhỉ, làm gì có bảo kê(?!)

Cái đáng bàn ở đây là, như tôi đã nói ngay từ đầu, họ - những cán bộ thiếu tâm ấy làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của cơ quan công quyền.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn chủ trương xây dựng một chính phủ kiến tạo, chính phủ hành động. Kiến tạo – hành động vì sự trong sạch, mạnh mẽ của bộ máy đặng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Vậy mà một số cán bộ ở xã Lương Thịnh đang thực hiện chủ trương đó như thế sao?

Điều 2 Hiến pháp hiện hành khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Chiếu theo điều này, những gì diễn ra trong clip là hoàn toàn đi ngược lại tinh thần Hiến pháp. Trong cơn hoạn nạn do thiên tai bão lũ như thế, lẽ ra với trách nhiệm của người công bộc dân, họ phải tổ chức, huy động nguồn lực tại chỗ, khắc phục điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông, giúp người dân đi lại dễ dàng. Đằng này họ lại lợi dụng thiên tai, móc túi người dân đang hoạn nạn.

Thời gian gần đây, Bộ Công an đã và đang làm một cuộc cách mạng thực sự, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng được dư luận đồng tình, nhân dân ủng hộ; nêu tấm gương điển hình cho các bộ ngành khác học tập làm theo. Vậy mà, người trong ngành, như vị cán bộ công an xã trong clip lại đứng ngoài cuộc, mải mê thu vén cá nhân, nhóm lợi ích, làm xấu hình ảnh công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Thật đáng trách!

Nguyễn Duy Xuân