Tiêu điểm 12.2010

Sao thế nhỉ?

Danh hiệu "Gia đình văn hóa" quá nặng hình thức, nhưng nó vẫn cứ tồn tại. Các địa phương chạy theo thành tích, cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa tràn lan đến mức hài hước, có nhà đánh bạc, chơi đề, đàn ông say xỉn, đánh vợ con suốt ngày cũng là "gia đình văn hóa".

Có nhà gắn biển "Gia đình văn hóa" ngoài tường cho vui. Đi quanh phường, xã, khu phố sẽ thấy cái gì cũng văn hóa như gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa.

Sắp tới chắc có thể ai đó lại nghĩ thêm tới quận văn hóa, tỉnh văn hóa không chừng. Nhưng thật xấu hổ khi trong khu phố rác rưởi dơ bẩn, ống kim tiêm của người nghiện chích còn vứt đây đó. Vậy thì các thứ danh hiệu văn hóa đó thật vô nghĩa và giả dối.

Giả dối vì trên thực tế, chẳng có gia đình nào quan tâm đến danh hiệu này. Một thứ danh hiệu mà người nhận chẳng cần nhận vì quá vô nghĩa đối với họ. Đối với một gia đình thực sự có văn hóa, họ không cần phải có sự công nhận của ai bởi vì đó là thái độ ứng xử có văn hóa nhất của người có văn hóa. Đối với gia đình không có văn hóa, thì tấm giấy công nhận đó chẳng khác gì tấm giấy lộn.

Hãy có thái độ trung thực, thẳng thắng với chính mình để thế hệ con cháu thấy được quốc gia mình còn nghèo, lạc hậu để phấn đấu học tập, làm việc. Nếu để các cháu ngộ nhận về giá trị của văn hóa chỉ vì chúng ta xem thường hay lạm dụng hai chữ "văn hóa" là đầu độc não trạng con cháu. Điển hình như, các cháu thấy tận mắt những đống rác, nước bẩn trong một khu phố, nghe tận tai những tiếng chửi thề trong một gia đình, và những gia đình đó, khu phố đó được công nhận "văn hóa" thì quá nguy hiểm.

Bộ VH, TT&DL có văn bản yêu cầu không gắn biển "Gia đình văn hóa" tại nhà vì gây phản cảm và không tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Việc quy định không gắn biển trước tường nhà này là đúng, nhưng đúng hơn là không nên có cái danh hiệu này. Điều gì thấy không phù hợp, tốn kém tiền của, mất thời gian của công dân, của xã hội thì nên dẹp đi, đó mới là suy nghĩ và hành động tiến bộ.

Những nước quanh Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore nổi tiếng về sự ngăn nắp, sạch sẽ. Đi trên đường phố, khu dân cư của họ trong lòng không khỏi khâm phục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của người dân và năng lực điều hành quản lý của chính quyền các quốc gia đó. Họ làm được như vậy nhưng tuyệt nhiên không hề có một tấm biển công nhận "Gia đình văn hóa" hay "Khu phố văn hóa". Sao thế nhỉ? 
 
Lê Chân Nhân