Bạn đọc viết:

Quan giám... thanh liêm (!?)

(Dân trí) - Vị giám đốc nọ vừa gặp hạn, bị mất cắp hơn một tỉ đồng - một khoản tiền không nhỏ so với đồng lương công chức của ông. Những tưởng bao nhiêu vàng bạc, đô la tích cóp được từ hồi ông tại chức tới nay sẽ không cánh mà bay, ai dè...

(minh họa:  Ngọc Diệp)
(minh họa:  Ngọc Diệp)

 

... Số ông vẫn hên, mà chắc qua vụ này đường quan lộ của ông còn hanh thông hơn nữa.
 

Ba thằng trộm nhà ông đúng là khôn mà chẳng ranh. Khôn bởi trộm đúng chỗ, chứ vào nhà chị quét rác hay bác lái xe ôm thì có mà khóc ròng. Chúng chẳng ranh bởi ăn vụng không biết chùi mép, ai lại đi ẩu đả nhau chỉ vì chuyện chia chác không đều để đến nỗi gây mất trật tự trị an chốn công cộng và thế là bị tóm.

 

Lại nói về số hên chưa mất của của quan giám đốc. Chưa có vụ trộm nào mà nhà chức trách khám phá nhanh đến thế. Khổ chủ vừa trình báo xong, chưa về tới nhà thì lũ bất lương đã phải tra tay vào còng số 8. Vàng bạc châu báu được thu hồi gần như nguyên vẹn.

 

Tuy thế, quan giám vẫn cảm thấy không yên tâm. Ngài bảo thuộc hạ tuyên bố trước công luận rằng cái khoản mấy chục ngàn USD của "thằng tư bản" để trong két nhà bị bọn trộm thó được không phải là tài sản của ngài mà là của gia đình thông gia, vì bí chỗ cất giấu nên nhờ ngài giữ giùm.

 

Thiên hạ nghe thế, kháo nhau, ông bà thông gia nào đó thật tốt phước, biết chọn mặt gửi vàng cho nên tiền không mất. Giữa thời buổi đạo đức xã hội vẫn đang bị kêu là xuống cấp, đến bản thân mình còn chưa tin nổi vậy mà họ lại có mối quan hệ thông gia thật hữu hảo (!?)

 

Đấy, đường quan lộ của quan giám sẽ tiếp tục thăng hoa là ở chỗ ấy đấy. Mang tiếng mất trộm chứ tài sản của ngài có bao nhiêu đâu, toàn của thông gia cả. Ngài trước sau vẫn là một vị quan đầu ngành... trong sạch và liêm khiết (!?)

 

Nguyễn Duy Xuân