Bạn đọc viết:

Quá nhiều khúc mắc và sai phạm trong vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng

(Dân trí) - Tôi cũng là 1 người dân của Hải Phòng. Qua các bài viết của các nhà báo cũng như nhận định của chuyên gia và của khán giả, tôi cũng cảm thấy rất bức xúc về hành động của cơ quan có thẩm quyền trong vụ cưỡng chế gây xôn xao dư luận này.

Quá nhiều khúc mắc và sai phạm trong vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng - 1
Ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn) bị phá hủy vào ngày 05/1 (ảnh: Quốc Đô)

 

 người dân của Hải Phòng, thời gian qua tôi luôn đọc mọi tin tức và theo dõi sát tình hình vụ việc chống người thi hành công vụ khi thu hồi đất, đầm nuôi tôm của gia đình bác Vươn.

 

Tôi cũng cảm thấy rất bức xúc. Đường đường là toà án nhân dân của 1 thành phố trực thuộc trung ương, mà vị đại diện Tòa Hải Phòng lại chỉ giải thích 1 câu đơn giản là “nhầm lẫn”?

 

Còn tại sao gia đình bác Vươn lại có hành động thái quá như vây? Tôi cũng như nhiều người dân đều cho rằng, đó là do UBND huyện Tiên Lãng thu hồi đất khác nào ép gia đình bác Vươn vào con đường chết vì nợ nần mà không có cơ hội trả. Nếu nói sẽ giao cho tiếp tục sử dụng tại sao không giao luôn, mà lại phải thu hồi xong mới giao? Khi giao rồi liệu huyện có giữ lời hứa không, hay lại rút lời và thất hứa với gia đình bác Vươn như vụ rút đơn kiện?

 

Sức chịu đựng của người dân cũng có hạn, nếu ép người ta vào con đường cùng thì có  khi người ta buộc phải bằng mọi cách để tự cứu lấy bản thân mình.

 

Tôi thấy có quá nhiều khúc mắc và sai phạm nghiêm trọng trong vụ thu hồi đất này.Xin các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, để cho dân thấy được rõ ràng nhà nước VN luôn là của dân, do dân và vì dân.

 

Người dân luôn quan tâm và theo dõi mọi bước đi của cơ quan chức năng để làm sáng tỏ những uẩn khúc trong vụ này.

 

Hiếu