Nhập cuộc bầu cử Mỹ của các “bình luận viên đường phố”

(Dân trí) - “Xem bầu cử ở Mỹ mà giống như đang xem... 1 trận bóng đá, đến phút 89 vẫn rất nghẹt thở …” Phải chăng vì vậy, cộng thêm dự đoán về “cú đúp” chiến thắng của vị Tổng thống da màu đầu tiên, nên các bình luận viên “tay ngang” càng hào hứng nhập cuộc.

Đâu cần những trang thiết bị hùng hậu như cánh báo chí chuyên nghiệp... (ảnh minh họa)
Đâu cần những trang thiết bị "hùng hậu" như cánh báo chí chuyên nghiệp... (ảnh minh họa)
 
Điểm nhấn từ hai cực

 

Như thể có thêm một cuộc đua tốc độ bám đuổi sát nút từng diễn tiến công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống từ nước Mỹ, tốc độ gửi phản hồi của cánh “bình luận viên… thông tấn xã đường phố” VN gửi tới Dân trí cũng gia tăng rất nhanh. Khiến “tổ trọng tài (tự phong)” chúng tôi cũng quay cuồng vì bị “cuốn theo chiều gió” theo không khí sôi động của một ngày hội bầu cử đúng nghĩa ở tận bên kia bán cầu.

 

À vâng, và theo xem xét sơ bộ, chúng tôi xin phép được lựa chọn ra  2 bài viết chính làm trọng tâm cho cột báo tạm gọi là “Bình luận hậu bầu cử Mỹ… không chính thức”.

 

1/. Bổ sung thêm cho so sánh bầu cử với… “trận đá bóng nghẹt thở tới tận phút 89”, nữ bình luận viên “thông tấn xã... không chính thức” Nguyet Duong moonlight20870@yahoo.com.vn (có lẽ là 1 fan của môn thể thao Vua) “lia” tiếp ống kính camera từ đường phố vào trong một gia đình đại diện cho cộng đồng người nhập cư đa chủng tộc ở Mỹ:

 

“... Tôi ở Mỹ mà không có ngày nào là không xem tin tức về bầu cử kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Chồng tôi bầu cho Đảng Cộng hòa, còn tôi thì ủng hộ ngược lại. Nhưng do tôi chưa có quốc tịch nên tiếc là không thể bầu cho ông Obama, thật mừng là cuối cùng ông ấy đã thắng. Thật sự mà nói, lúc đầu tôi cũng hồi hộp lắm vì thấy ông Romney có số phiếu cao hơn. Khi đó chồng tôi mừng, còn tôi thì lo lắng. Rồi đến khi có kết quả chính thức, thấy chồng tôi đứng bật dậy không xem nữa, lúc đó tôi biết ngay ông Obama đã thắng. Qua các phản hồi nồng nhiệt như thế với kết quả bầu cử này, chúng ta mới biết trên thế giới nhiều người mến mộ ông ấy đến như vậy. Hy vọng rằng một ngày nào đó trong nhiệm kỳ tiếp theo của mình, ông Obama sẽ đến thăm đất nước VN. Người VN chúng tôi cũng yêu chuộng hòa bình, thân thiện, cởi mở và đầy lòng nhân ái như ông vậy...”

 

2/. Từ cực kia ở Pakistan – một quốc gia đồng minh quan trọng của Mỹ tại Nam Á, một trong những nơi vẫn đang bị coi là “điểm nóng” chiến sự trên thế giới hiện nay, nữ “đồng nghiệp” khác tác nghiệp từ nơi “anh đưa nàng về dinh”. Bài viết của Aliah Ngo ladyfunny98@yahoo.com có điểm nhấn là những liên tưởng khá lý thú:

 

“Congratulations! Một lần nữa xin chúc mừng Tổng thống Obama! Tôi là công dân VN nhưng hiện tại đang sống cùng chồng tại Pakistan. Từ khi biết thông tin ông đã dành chiến thắng, tôi rất vui vì càng thấy rõ rằng một lần nữa nước Mỹ chứng tỏ cần có ông. Ông đúng là một nhà lãnh đạo tài ba và thân thiện, đồng thời cũng rất đỗi giản dị. Tôi lại liên tưởng tới một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu quý của chúng tôi: Có Đức mà không có Tài là người vô dụng. Có Tài mà không có Đức cũng là người bỏ đi. Tôi thấy ông là người vừa có cả Tài và Đức, ông rất xứng đáng đảm nhiệm vị trí Tổng thống Mỹ thêm một lần nữa.

 

Trước hết theo tôi nghĩ là vì không chỉ nước Mỹ, mà thế giới cũng cần có ông để tiếp tục chèo lái con thuyền kinh tế vượt qua những khó khăn, thử thách mà nhiệm kỳ 4 năm vừa qua ông còn đang thực hiện dang dở các kế hoạch của mình. Hy vọng trong nhiệm kỳ 4 năm tới, ông sẽ làm tốt hơn để đáp ứng được lòng mong đợi của nhiều người dân trên thế giới đã và vẫn đang ủng hộ, đặt niềm tin vào ông. Chúc ông sức khỏe và thành công. WE ARE BELIVE TO YOU IN THE FURTURE YOU WILL SUCCESSUL”.
 
... Giới nghiệp dư có thể tác nghiệp tại chỗ bằng những thiết bị rất đời thường...
... Giới nghiệp dư có thể tác nghiệp tại chỗ bằng những "thiết bị" rất đời thường... (ảnh minh họa)

 

Săn tin trên mọi nẻo đường

 

Tiếp đó, theo cách tính tỉ lệ khoảng 30% bài + trên dưới 70 % tin cho mỗi trang báo nói chung, “chùm tin vắn” khá đặc sắc của độc giả Dân trí cũng đã lập tức được hình thành từ "mọi nẻo đường săn tin". Đủ cả từ tin khá dài, trung bình tới ngắn và cực ngắn, hòa quyện với nhau, bổ sung cho nhau tạo nên đường viền khá  bắt mắt cho “trang bình luận”:

 

“Tôi theo dõi trên CNN, thấy một Obama vẫn tràn trề sinh lực và mạnh mẽ... Cả thế giới chúc mừng ông. Mong ông theo đường lối ngoại giao hướng nhiều hơn về châu Á - Thái Bình Dương. Chúc ông tiếp tục dẫn dắt nước Mỹ với tư cách đầu tàu kinh tế thế giới vượt qua cơn bão tố suy thoái. Chúc mừng ông và nước Mỹ, chúc quan hệ hợp tác song phương Việt - Mỹ thêm phát triển vững chắc…I LOVE YOU OBAMA!” - Lê Anh Hùng:  hunghopluc@gmail.com

 

“Xin chúc mừng ngài Obama. Chiến thắng của ông là niềm vui của toàn thế giới. Một lần nữa người dân Mỹ lại vỡ òa trong vui sướng, một lần nữa những giọt nước mắt của ông lại rơi và thêm một lần nữa sự kiện bầu cử này đi vào lịch sử Mỹ. Thêm một lần nữa ông đã cho cả thế giới biết về tài hùng biện của mình. Thật tuyệt! Chúc mừng ngài, chúc mừng đất nước Mỹ” - Nguyễn Trọng Tiến:  trongtien.neu@gmail.com

 

“Chúc mừng nước Mỹ đã chọn ra được một vị Tổng thống lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Chúc mừng Mr. Obama đã tái đắc cử. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng: Kinh nghiệm, Bản lĩnh, Kỹ năng, Trí sáng tạo, Khối óc thông minh đã giúp ông chiến thắng trước đối thủ.  Là 1 công dân toàn cầu, tôi hy vọng nhiệm kỳ 4 năm tới ông sẽ làm được nhiều việc hơn nữa trong thực thi chính sách kinh tế của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Đồng thời góp phần gắn kết mối quan hệ giữa các sắc tộc, tìm được tiếng nói chung trong vấn đề Hòa Bình nhân loại. Một lần nữa gủi lời chúc mừng ông trong ngày tái đắc cử. Cũng xin được gửi lời mời ông và những công dân ưu tú khác của nước Mỹ đến thăm đất nước và con người VN. Trân trọng!” – Nguyễn Duy Hùng:  jsmhung.acc@gmail.com

 

“Chúc mừng ông! Tôi có linh cảm về sự thân thiện qua mỗi hành động cũng như chính sách của ông. Dù tôi là người dân VN, ông cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cá nhân chúng tôi, nhưng ở thế kỷ 21  này có lẽ mọi sự đều cần được nhìn nhận một cách đa chiều.  Nên nếu ông tiếp tục làm Tổng thống, theo cảm nhận của riêng tôi, sẽ có nhiều lợi điểm cho người dân nghèo nước Mỹ và nói rộng ra cũng là cả với người dân VN hơn. Đương nhiên cũng có những điểm tôi chưa đồng tình với ông, nhưng tôi hiểu rằng không phải tôi muốn hay ai muốn mà ông theo, hoặc ông cứ muốn mà 1 mình có thể quyết định được... Chúc ông sẽ tại nhiệm với 4 năm nữa thực sự tốt đẹp!” - Nguyễn Anh Tuấn:  ambn_huyen@yahoo.com

 

“Cho dù tôi là người VN, nhưng khi được chứng kiến không khí bầu cử Tổng thống của nước Mỹ (qua CNN), tôi như được truyền cảm hứng bởi thấy rõ ý thức trách nhiệm công dân của người Mỹ và tình cảm họ dành cho ứng cử viên mà mình lựa chọn. Tôi cũng vô cùng cảm động, nước mắt ứa tràn khi chứng kiến hàng triệu, hàng triệu người Mỹ cuồng nhiệt  mừng chiến thắng khi Tổng thống Obama tái đắc cử. Chúc mừng Tổng thống Obama, chúc mừng người dân nước Mỹ trên mọi khía cạnh ... Cảm ơn Dân trí đã giành cho tôi và nhiều độc giả của báo có được diễn đàn để bày tỏ cảm xúc...” - Huy Viện:  dongheha@gmail.com

 

“Là công dân VN, tôi xin được chúc mừng ông Obama đã tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Bản thân tôi rất khâm phục và dành tình cảm rất lớn đối với ông Obama vì thấy không những ông đã làm được nhiều việc cho nước Mỹ, mà ông còn góp phần cho hòa bình và sự thịnh vượng chung của thế giới theo đúng nghĩa của sự phát triển. Chúc ông tiếp tục vững bước trong nhiệm kỳ tới của mình!” - Nguyen Trong Nam:  namkttisco@gmail.com

 

“Ôi, tôi quá hạnh phúc! Mặc dầu là một công dân VN,  nhưng tôi yêu quý ông Obama ở ba điểm: Lịch sự, hòa đồng, khéo léo cả trong cách ứng xử những việc đại sự và trong giao tiếp cá nhân… Chúc mừng ông quay trở về ngôi vị công dân số Một của nước Mỹ!” – Lê Minh Quang: leminhquang12@gmail.com

 

“Xin chúc mừng ngài Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ lần 2. Chúc ông nhiều sức khỏe và nghị lực để góp phần nhiều hơn nữa gìn giữ hòa bình thế giới, dẫn dắt nước Mỹ - đầu tàu kinh tế thế giới, vượt qua khó khăn và vươn đến thịnh vượng. Tôi rất thích tính giản dị dễ gần của ông, tài diễn thuyết rất lôi cuốn. Ông là biểu tượng chống khủng bố rất thành công. Xin chúc mừng các bạn Mỹ!” - Nguyễn Như Sinhl: nhusinh@yahoo.com

 

“Hy vọng ông sẽ đóng góp cho nền hòa bình của nước Mỹ nói riêng và hòa bình thế giới nói chung được ổn định và tốt đẹp. Đặc biệt, nền hòa bình của châu Á - Thái Bình Dương luôn có 1 phần đóng góp quan trọng của Mỹ. Chúc ông thành công hơn nữa với nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo!” - Hữu Thọ:  huutho.tp@gmail.com

 

“Chúc mừng Ôbama, ông đã lần thứ 2 làm nên lịch sử và nhấn mạnh sự thay đổi của nước Mỹ. Hy vọng 4 năm tiếp theo ông sẽ giữ lời hứa với những người ủng hộ ông và nhân dân thế giới, xứng đáng với danh hiệu "Tổng thống của hòa bình và thịnh vượng". Chúc mừng Đảng Dân chủ” - Vinh Phuc:  putin1432004@yahoo.com.vn

 

“Có thể nói là cả thế giới cùng hồi hộp dõi theo bầu cử Mỹ, vì đây không chỉ là quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, văn hóa… toàn cầu  mà còn vì tính công bằng, sự minh bạch của bầu cử được cập nhật đến từng giây, từng phút… Rất thú vị” - Mạnh Quân:  ngo.manhquan@yahoo.com

 

“Đúng như mong muốn của tôi và theo tôi được biết là của khoảng 81% người dân trên toàn thế giới ủng hộ Tổng thống Obama tái đắc cử, giờ đã trở thành hiện thực. Chúc ông hoàn thành tốt công việc và tiếp tục đóng góp đem lại hòa bình cho thế giới” – Quang Hop:  quanghopcd@gmail.com

 

“Tôi là người đã bỏ phiếu (thăm dò) trên Dân Trí và VnExpress cho ông 3 lần. Và sự thật là ông đã chiến thắng. Chúc mừng Obama!” - Tri:  otri@gmail.com
 
...vẫn rất nóng hổi hơi thở cuộc sống...
...vẫn rất nóng hổi hơi thở cuộc sống...

 

Cũng có cả những lời nhắn gửi, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cùng đánh giá cách ứng xử… dành cho ứng viên không chiến thắng:

 

“Chia buồn với ông Romney. Tôi thấy có lẽ những lời chỉ trích của ông đối với ông Obama khi vận động tranh cử cũng có đôi phần hơi thái quá... Dù là dân chủ thì cũng không thể muốn nói thế nào cũng được... Nguyên nhân thất bại của ông ngoài khẩu hiệu, đường hướng tranh cử không được tốt, tôi nghĩ còn một nguyên nhân nữa là do ông đã có phần sai khi đưa ra những lời lẽ không được trong sáng lắm nhằm làm giảm hình ảnh của ông Obama. Theo tôi ông Obama thắng áp đảo là do được lòng đại đa số người dân Mỹ và thế giới. Chúc mừng ông Obama!” - Dong:  dongvnc@gmail.com

 

““Xin chúc mừng ông Obama! Tôi rất thích ông, ông là vị Tổng thống có nhiều đóng góp cho hòa bình thế giới và an ninh nước Mỹ. Chúc ông tiếp tục thành công trong nhiệm kỳ tiếp theo, chúc mối quan hệ Việt-Mỹ tiếp tục phát triển thuận lợi. Tôi cũng cảm ơn ông Romney, tôi rất thích cách ông tranh luận trực tiếp trên truyền hình để mọi người trên thế giới này hiểu thêm về nước Mỹ. Chúc ông thành công...” - Trần Văn Mai:  vanmai.tran@vtc.vn

 

Dân trí xin chân thành cảm ơn các “bình luận viên quốc tế” nghiệp dư đã chuyển tải nhanh chóng những nhịp đập phố phường, cộng đồng xã hội… vào trang báo. Tạo nên nét riêng độc đáo cho Diễn đàn. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin cậy và mến yêu của độc giả. 

 

Khánh Tùng