Bạn đọc viết:

Ngành giao thông Việt Nam "number One"!

(Dân trí) - Tôi xin chua xót đưa ra tiêu đề đó. Vì sao? Nói thật là ở ta hiện tại, những việc có lợi cho người tham gia giao thông vừa ít, tiến độ thực hiện vừa ì ạch. Trong khi những ý tưởng thu phí, phạt, tăng mức phạt ...lại vô cùng chóng vánh.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Có vẻ như chúng ta chẳng thể chờ mong gì vào sự gương mẫu, nghiêm túc của những cán bộ thuộc lực lượng chức năng của ngành giao thông. Việc họ nhận mãi lộ, các bác đừng nói là đó chỉ là số ít, tôi thì cho là số nhiều.

 

Dân không thuộc đường, nếu không cẩn thận hỏi thăm đường trước, rất có thể bị phạt lỗi đi sai làn đường khi không dừng xe ở chỗ rẽ phải (không được đi khi đèn đỏ). Dân không đủ tiền phạt mức từ 400k tới 600k, thì câu hỏi tế nhị thường là: "Thế chú có bao nhiêu? Một trăm rưởi à, thôi đưa đây, anh là anh tha cho chú đấy nhá"...

 

Chua xót hơn, hành động đó không "được coi" là tham nhũng tham ô, mà đó chỉ là…là gì, là gì nhỉ???? "Tiêu cực thôi, các chú cứ nói quá. Anh em giao thông cầm của dân vài trăm nghìn thì làm sao gọi là tham nhũng, tiêu cực thôi nhá..."  Chua xót! Đó là tôi được nghe nói một trong những sếp ngành giao thông còn phát biểu thế, vậy thì dân mong chờ vào đâu?

 

Niềm tin thôi! Hãy giữ vững niềm tin thôi, các bạn nhé! Vì đó là thứ duy nhất người tham gia giao thông có trong tay lúc này! Còn ngành Giao thông VN chỉ có thể là..."number One" (số 1) thôi nhé, như câu ca nịnh vợ đang rất thời thượng "bà xã anh năm bờ  Oăn, năm bờ Oằn..." đấy thôi!

 

Thanh