Lại cười ra nước mắt với quy định kiểu... "xin phép tiêu cực"

(Dân trí) - Phản hồi của bạn đọc lại ghi mốc kỷ lục mới với đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, khi bình luận Văn bản số 1042/C67-P3 về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT” do ông Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt ký.

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 

 

Một mình một chợ
 

Lý do được nêu ra để ban hành quy định này, cũng theo ông Hà: là do trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, có một số đối tượng vi phạm giao thông lợi dụng mối quan hệ nhờ tác động xin vi phạm. Có đối tượng có thái độ chửi bới, lăng mạ, thậm chí chống lại lực lượng đang thực thi nhiệm vụ hoặc giả danh các phóng viên báo, đài sử dụng các thiết bị ghi hình lực lượng tuần tra kiểm soát, như ở Thanh Hóa, Bình Thuận.

 

Đỏ mắt đãi cát tìm.. phản hồi, may thay chúng tôi cũng thấy có duy  nhất 1 ý kiến bày tỏ ủng hộ Văn bản số 1042/C67-P3:

 

“Tôi đồng ý việc này. Muốn quay phim, chụp ảnh hay liên hệ công tác thì đều phải có ý kiến của cơ quan chủ quản chứ hiện nay nhiều nhà báo giả danh quá” - Bùi Công Thành:  buicongthanhcahs@gmail.com

 

Thêm 1 ý kiến nữa bày tỏ sự trung lập bằng cách khá dí dỏm:

 

“Hihi, cá nhân tôi thích điều này. Nhân dân chúng ta có đội ngũ công bộc rất là vui tính :)” - Nguyen Trong Nhan:  nguyentrongnhan@hotmail.com

 

Đậm chất hài hước và kịch tính hơn là những tiểu phẩm vui cực ngắn nhưng nóng bỏng tính thời sự và nhiều ẩn ý (chưa biết chừng nếu gửi đi dự thi… quốc tế sẽ có khả năng đoạt những giải cao bất ngờ):

 

“Nhà báo: Xin chào mấy anh CSGT!

 

CSGT: Chào anh!

 

Nhà báo: Cho phép tui được quay phim cảnh mấy anh làm việc vất vả và trong sạch nha?

 

CSGT: Cái anh nhà báo này nói hay ha, CSGT thì làm việc lúc nào mà không vất vả. Xe cộ đầy đường, khói bụi mịt mù... thì làm sao mà "sạch" được?

 

Nhà báo: Thế người đi đường cũng khói bụi mịt mù, sao người ta vẫn "sạch"?

 

CSGT: Ông có muốn tui đưa cái Văn bản số 1042/C67-P3 ra không?

 

Nhà báo (xếp máy hình bỏ vào giỏ!)" - Hai Lúa Miệt Vườn: hailuavl@gmail.com

 

“Hoan hô tinh thần kiên quyết "chống tiêu cực" của ông Phó cục trưởng Cục CSGT  ĐBĐS. Đề nghị các ban ngành khác noi gương học tập. Bắt đầu từ nay trở đi, các trường báo chí sẽ chỉ đào tạo chuyên ngành ca ngợi, động viên và khích lệ thôi chứ đào tạo chống tiêu cực thì chỉ có thất nghiệp. Hoan hô đồng chí Sơn, sáng suốt quá...!!!” - Bực Cả Mình:  liangshihe@yahoo.com

 

“Cần ra thêm quy định: Nếu bị CSGT thổi phạt đọc lỗi thì không được thắc mắc hoặc cãi lại, để phòng kẻ xấu giả danh… dân thường ‘bôi nhọ’ CSGT làm nhiệm vụ…” – V. Anh:  no3.1005@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Rằng hay thì thật là hay…

 

Lại bất ngờ có được những phút giây cười sảng khoái trong tiết thu mát mẻ, trí tưởng tượng của nhiều cư dân mạng xem ra như có thêm chất xúc tác để thăng hoa. Từ đó những khái niệm, ý tưởng, định nghĩa… về cái chỉ có thể gọi là phức tạp hóa chuyện giản đơn càng nảy sinh đa dạng và phong phú:

 

“Tốt thì khoe ra, xấu thì che đi. Máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm là kẻ thù của tiêu cực, tham nhũng đó” – Thai Duy: thaiduy5@yahoo.com

 

“Thế này là chống tham nhũng hay… giấu tham nhũng đây?” - Haiha81:  haiha81@gmai.com

 

“Không có tật sao phải giật mình?” - Jeep lun A2: viethoann47@gmail.com

 

“Đúng là hài rơi nước mắt. Vừa đá bóng vừa thổi còi” - Nguyễn Văn Bốn:  bonnasico@gmail.com

 

“Đúng là ‘Tối kiến’ rồi. Nhờ có dân giám sát mà công tác phòng chống tiêu cực trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm mới có tiến bộ. Ấy vậy mà giờ lại phải xin phép, xin không cho thì sao? Không có bằng chứng thì sao chống được tiêu cực? Tối kiến quá nhưng mà... hay thật!” - Đặng Văn Đoàn:  dangvandoan@veam-motor.com

 

“Lại 1 quy định ra đời từ ‘Salon phòng lạnh’? Các cụ ta có câu: Tốt khoe, xấu che. Cứ làm việc 1 cách đàng hoàng, thật thà, minh bạch thì đâu sợ gì. Đâu cần cái quy định ‘Salon phòng lạnh’ này cho tốn giấy mực, tốn tiền của nhà nước?” - QB:  quangcv@yahoo.com

 

“Từ nay đi ra đường, nếu phát hiện CSGT tiêu cực đề nghị mọi người phải lại xin phép mấy anh CSGT trước khi quay phim, chụp hình. Nhất là mấy anh/chị nhà báo coi chừng bị thu hồi thẻ nhà báo nếu dám quay phim, chụp ảnh mấy anh CSGT!” - Cao Học:  caohocvnn@yahoo.com.vn

 

“Nội dung quy định này sao tôi thấy giống với mấy thông tư gây phản ứng vừa qua của Bộ Giáo dục Đào tạo thế!” - Bộ:  vuvancaoxd@yahoo.com

 

“Lại một văn bản ra đời mang tính chất cục bộ, không dựa trên cơ sở pháp lý, mang tính áp đặt, không hợp lòng dân...Vậy thử hỏi còn chống tiêu cực nỗi gì?... Đừng làm luật pháp rối ren thêm!” - Viet Hoang:  hoangviet0772@gmail.com

 

“Lại có thêm 1 cây gậy của Tôn Ngộ Không dùng cho CSGT nữa! Trước giờ nạn mãi lộ của CSGT chưa đủ hay sao mà Cục CSGT ĐBĐS còn  cấp thêm chiếc gậy thần kỳ nữa để CSGT biến hóa? Tệ mãi lộ của CSGT không phải đơn thuần là tiền bạc, mà hình ảnh CSGT trong mắt người dân và người nước ngoài đã không còn mấy đẹp đẽ nữa rồi. Bây giờ cứ nói đến CSGT VN là  người ta nghĩ ngay đến mãi lộ, chung chi, làm luật chứ không nói đến trách nhiệm của CSGT nữa!!!” - Quốc Hưng:  hungnguyenquoc@gmail.com

 

Và một số tiên đoán cũng đã được các “Gia Cát Dự vui tính” đưa ra:

 

“Thể nào mai kia cũng quy là lỗi… in ấn đánh máy đây. Đề nghị đình chỉ công tác đồng chí đánh máy chữ:))” - Xuxu:  l4uth4pc4m@yah00.com

 

“Quá hài hước cho một qui định theo tôi là chỉ làm xấu đi hình ảnh CSGT vốn đã không được đẹp cho lắm... Sắp có công văn đính chính cho mà xem” - Nghi:  thomastn2002@yahoo.com

 

“Rồi cũng sớm bị 'tuýt còi' vì vi phạm luật báo chí và các công dân mất quyền kiểm soát. Sao bịt mắt được thiên hạ chứ… CSGT thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi được đưa lên mạng là điều đáng khen ngợi, nhưng Cục CSGT ĐBĐS chắc là thấy rằng… nhiều vụ lộ sáng quá nên… mới có công văn này đây. Không ổn rồi!” - Minh Trần Trọng:  Mr.minh.62@gmail.com

 

Muốn biết kết cục ra sao, chưa cần xem đến các hồi sau mà nhiều người dân đã rõ và càng thêm bái phục người nghĩ ra được ý tưởng "xin phép tiêu cực" này. Đúng là rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào...

 

Khánh Tùng