Hôi của - Hành vi “cướp cạn” không thể dung thứ!

(Dân trí) - Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Dư luận còn chưa hết bàng hoàng, phẫn uất và xấu hổ thay trước tình trạng “cướp cạn” giữa ban ngày với chính người bị nạn vẫn xảy ra… lại bị "bồi thêm một cú” qua hình ảnh vụ hôi của tại Đồng Nai.

Hiện trường vụ việc chỉ còn lại các mảnh vỏ bia vỡ nát (ảnh: Hà Anh Chiến, nguồn: Lao động)
Hiện trường vụ việc chỉ còn lại các mảnh vỏ bia vỡ nát (ảnh: Hà Anh Chiến, nguồn: Lao động)

 

Xấu người hổ ta

 

Quả thực những cảnh tượng “con sâu làm rầu nồi canh” như thế này vì xảy ra nhiều, nên dù chỉ là thiểu số so với đa số người tốt vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi với mọi con người trong xã hội hôm nay. Đúng như bạn đọc Minh Son từng bày tỏ trăn trở trước tình cảnh "xấu người, hổ ta" này:

 

“Chuyện gì đang xảy ra với người Việt vậy? Bản chất người Việt đâu phải như thế này? Thật buồn và thất vọng quá khi nhiều người cho những chuyện như thế này là bình thường! Một đất nước văn minh, pháp trị nghiêm minh và có nền giáo dục tốt thì những chuyện như thế này phải không xảy ra chứ. Nhìn sang đất nước Nhật Bản, nhìn người dân họ hành xử với nhau trong tai họa mà thấy xấu hổ quá!”
 
Nỗi đau hơn nữa với số đông là cứ phải chứng kiến cảnh cái xấu lấn át dần cái tốt, khiến những giá trị chân chính bị đảo lộn, niềm tin bị mai một… làm cho con người ta bị mất phương hướng, không còn biết mình nên sống thế nào cho đúng, cho phù hợp...???
 
"Thương người như thể thương thân" là đây sao? Thật đáng buồn và vô cùng thất vọng!” – Phương: thanhnienthinhliet@yahoo.com 

 

“Đúng là thật ghê tởm và nhục nhã cho những kẻ hôi của trong hoàn cảnh như vậy, chẳng khác gì là ăn cướp giữa ban ngày, thậm chí còn tàn tệ hơn ăn cướp nữa vì hành sự trong hoàn cảnh người khác không may như vậy. Không biết đầu óc và lương tâm của những kẻ cướp cạn đó như thế nào mà hành động như vậy?” - Nguyễn Văn Giới:  gioinguyen275@gmail.com

 

“Quá buồn!!! Ban đầu 1 người hôi, người kia không muốn hôi, nhưng nhìn người ta hôi không bị làm sao..mình không hôi thì thiệt… nên cũng hôi…Ôi, tâm lý bầy đàn...Thật buồn vì họ nghĩ hôi của người ta, không phải mình làm ra, nhưng đâu biết đã tạo ra nghiệp chướng mà sau này sẽ phải trả lại 1 hoặc nhiều hơn thế...Buồn...Hi vọng thế hệ sau biết xấu hổ để có thể bỏ đi cái tật xấu này, tham lam của người khác thật là không nên” - Tung:  tungleo196@gmail.com

 

“Những kẻ "hôi của" này thực sự là "chiếm đoạt tài sản của người khác",  họ phạm tội hình sự cũng gần như tội cướp. Suy cho cùng, cũng là do sự thiếu nghiêm minh của pháp luật đã dung túng cho thói xấu phát triển. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức, mà là trách nhiệm của cảnh sát và chính quyền sở tại nơi xảy ra nạn "hôi của". Cần kiểm điểm trách  nhiệm của chính quyền sở tại vì đã không  phản ứng kịp thời khi xảy ra "cướp" của ngay giữa ban ngày. Cảnh sát cần bắt giam những người "hôi của" này vì hành động đó chính là cướp của người khác, cần phải được điều tra và xử lý nghiêm trước pháp luật (mà muốn điều tra cũng chẳng khó gì). Nếu không nạn trộm cướp chắc sẽ gia tăng vì vô tình lại… “được cổ vũ” nếu luôn được bỏ qua” - Sỹ Văn:  tvsy@mic.gov.vn

 

“Những người  này gọi là “cướp” chứ không phải là "người dân" đâu, vì chỉ có bọn cướp mới có những hành vi xấu hổ và đáng lên án như vậy thôi... Nếu thử đặt mình vào vị trí người chở bia nêu trên thì những kẻ “cướp” đó sẽ ứng xử như thế nào?” - Lưu Quốc Trí:  ctc268@gmail.com

 

“Đây là cướp rồi, cần có chế tài cho những trường hợp thế này. Nhiều con người Việt sao giờ ngày càng xuống cấp đạo đức nghiêm trọng thế?” - Phuong:  kts_duyphuong@yahoo.com

 

“Thấy người ta gặp nạn không những không giúp mà còn tham. Đúng là hết chỗ nói!” - Oanh Nguyễn:  khanhan89@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Đảo lộn giá trị

 

Mỗi lần xảy ra tình trạng “hôi của”, nỗi đau trong tim những người có lương tri lại càng nhức nhối bởi lại phải chứng kiến điều nghịch lý không những vẫn tồn tại, mà còn có xu hướng… tiếp tục phát triển?

 

 “Trời! Bó tay! Không ngờ những người xung quanh ai cũng có thể trở thành… cướp khi có cơ hội???” - Mai:  quynhmai842004@yahoo.com

 

“Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã nhận xét: Giá trị xã hội đang bị đổ vỡ nghiêm trọng. Thật quá đau buồn!” - Trang Nguyễn Văn: chua_trang153@yahoo.com

 

“Sao cái đám người này lại tham lam vô độ đến thế nhỉ? không giúp người ta mà lại hôi của là như thế nào? Vì đâu nên nỗi này? Đạo đức ngày càng xuống cấp, đúng như nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói. Chả biết cái dây thần kinh tự trọng của những kẻ này đã bị liệt từ khi nào nữa rồi?” - HLoc:  cuibapngovn@yahoo.com.vn

 

“Lẽ nào vẫn lại “chỉ có thể là dân Việt Nam?”- Hạnh: honghanh.e42a@gmail.com

 

“Chứng tỏ sự xuống cấp nặng nề trên mọi phương diện. Pó tay chấm com!!!” - Nguyễn Anh Dũng:  dungna1965@gmail.com

 

“Mình ăn của người ta mà có suy nghĩ đến lúc họ ăn lại của mình không đây???” - Chính:  yasha0209@yahoo.com

 

“Đọc tin mà thấy thật đáng buồn! Chúng ta nên học hỏi người Nhật…Nhưng biết đến bao giờ dân ta nói chung mới thay đổi tốt lên được? Nếu như VN ta rơi vào hoàn cảnh như dân Philippines sau siêu bão Haiyan vừa qua thì còn tệ như thế nào nữa? Buồn quá đi!” - Trung Thanh:  muathuhanoidepp@yahoo.com

 

“Hy vọng công ty vận tải nơi tài xế đó làm việc có mua bảo hiểm cho tài sản vận chuyển theo xe, chứ nếu không thì đến sạt nghiệp vì những đồng loại khốn kiếp thế này!” - DungNT: nghiemtridung@gmail.com

 

“Không thể hiểu nổi... Mất mặt quá!  Không còn sĩ diện và lương tâm tí tẹo nào cả... Người nước ngoài đi qua nhìn thấy và sẽ nghĩ VN như thế nào nhỉ??? Nói thật cái này gọi đúng ra là cướp của mới đúng! Tôi cũng có người nhà chạy xe tải, cho dù là chở thuê hay chạy xe cho công ty thì vụ này tài xế cũng phải đền trăm triệu trở lên. Thương cho tài xế quá!” - Đỗ Bình:  hbinh.113@gmail.com

 

Kêu gọi ý thức, vận động sự tự giác chấp hành… đã không còn có tác dụng bởi trong xã hội hôm nay “gương mờ” nhiều hơn “gương sáng”. Bởi thế, biện pháp mạnh theo kiểu “thuốc đắng dã tật” được nhấn mạnh trong đại đa số ý kiến bạn đọc với tình trạng “hôi của” nói riêng và các tệ nạn khác nói chung:

 

“Không ít người VN giờ là vậy: tham lam, suy nghĩ nông cạn… Những người đi hôi của họ nghĩ mình không lấy thì người khác cũng lấy. Nếu họ nghĩ được phải giúp người khác thì chắc VN bây giờ đã khá hơn nhiều lắm rồi” - Hoàng Anh Phúc:  phucngan.huongxa@gmail.com

 

“Cái này phải khép vào tội trộm cắp tài sản mới đúng! Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khởi tố làm gương những đối tượng này!” - TaiHV: taihv@ymail.com

 

“Nên xử lý nghiêm những người tham lam này tội cướp giật tài sản và xử công khai thì mói có tính răn đe,  chứ nếu không đi đường sẽ còn gặp nhiều người tham hơn thế nữa!” -    Chuc: Zunpham107@gmail.com

 

Kiều Anh