Bạn đọc viết:

Dư âm ngày khai trường

(Dân trí) - “Ngày khai trường” - ba tiếng giản dị mà thiêng liêng trong mỗi trái tim bất cứ ai đã từng "đi qua cánh cổng trường". Vì thế sau ngày khai trường hẳn trong ai cũng đọng lại cảm xúc nao nao khó tả, xen lẫn niềm háo hức khi bước vào một năm học mới.

Toàn cảnh lễ khai giảng rực đỏ màu cờ của trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (ảnh: Hữu Nghị)
Toàn cảnh lễ khai giảng rực đỏ màu cờ của trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (ảnh: Hữu Nghị)

 

Bởi ngày khai trường luôn là thời khắc thiêng liêng, đó là ngày khai trí, khai đức… và có lẽ là một trong những ngày tươi sáng nhất của cuộc đời mỗi con người. Học sinh, sinh viên đến trường với cảm xúc vô tư và tâm hồn trong trẻo nhất. Khi tiếng trống trường vang lên, những tâm hồn dù còn non nớt, đều mơ hồ đều cảm nhận sự hệ trọng và những xúc cảm thiêng liêng: “Chào năm học mới”.

 

Vì thế ngày khai trường đã trở thành kỷ niệm khó phai trong ký ức của mỗi chúng ta và sẽ mãi theo ta cùng năm tháng, thôi thúc mỗi người phấn đấu học tập vươn lên...

 

Mùa khai trường năm nay diễn ra trong tiết thu dịu mát. Bầu trời thu như cao xanh hơn với nắng thu vàng như rót mật. Tiếng trống khai trường âm vang giục giã những bước chân đến trường... Không khí ngày tựu trường năm nay như tưng bừng hơn, vì những ngày đầu thu này hội tụ nhiều niềm vui và hy vọng vào năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

 

Mỗi năm tới dịp khai trường, những người làm công tác giáo dục chúng tôi lại càng khắc ghi sâu đậm hơn lời Bác Hồ dặn dò nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 9/1945).  Trong thư gửi ngành Giáo dục, Bác viết: “Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em  lại được gặp thầy gặp bạn…”.

 

Đặc biệt cũng trong bức thư đó có một câu Bác viết để đến bây giờ mọi người Việt Nam ai cũng thuộc lòng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”…

 

Và ngày khai trường lại đến, năm học mới lại đến theo vòng xoay thời gian…mà vẫn luôn được đón chờ với những xúc cảm tươi  mới của lớp học sinh mới, giáo viên mới đan xen cùng những hoài niệm, ước mơ và hy vọng bay bổng của lớp học sinh và các thầy cô giáo đã trở nên thân quen “khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…”
 
Chào năm học mới hứa hẹn sẽ đem lại những niềm vui mới cho cả thầy - trò và cộng đồng xã hội.

 

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn