Bạn đọc viết:

Dân khổ vì chuyện "đường cong" nhiều rồi!

(Dân trí) - Theo tôi được biết, đây không phải lần đầu rộ lên nghi vấn “đường thẳng thành cong” đâu, mà từ khi mở đường Thái Hà đã như vậy. Chỉ có điều từ đó đến nay sau khi người dân chấp nhận bị cưỡng chế vì "việc đã rồi", đến nay "cong vẫn hoàn cong"…

Đường Trường Chinh cong (ảnh: Quang Phong)

Đường Trường Chinh cong (ảnh: Quang Phong) 
 

… Chỉ khác là bây giờ "cong mềm mại" hơn thôi (!?)

Tôi nghĩ, bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa, có thanh kiểm tra rồi kể cả kỷ luật một ai đó thì chắc cũng không làm lại cho đường thẳng được đâu, vì vẫn là… việc đã rồi. Chỉ mong sao từ nay không còn xuất hiện chuyện đường "cong mềm mại" ở Thủ đô nữa.

 

Các vị có chức trách nói gì thì nói, thực tế là dân khổ vì chuyện "đường cong" nhiều rồi! Mong những người có trách nhiệm không cần nghĩ ra cho dù chỉ một "tính từ" nào đó để bổ nghĩa cho từ "cong" nữa, vì như thế này đã là quá đủ.

 

Nhìn tổng thể quy hoạch Hà Nội những năm qua, về chi tiết có lẽ tôi không cần nói thêm nữa. Nhưng chỉ cần so sánh với các thành phố khác của nước ta thôi, cũng đủ nhận rõ Hà Nội đã làm được hay chưa.

 

Là người dân Thủ đô, tôi chỉ mong sao Hà Nội đẹp về mọi mặt, kể cả trong ý thức và cách hành xử của mỗi người.

 

Đặng Quang Huy 

Quanghuy2403@gmail.com