Bạn đọc viết:

Đại biểu Quốc hội đã nói hộ lòng dân

(Dân trí) - “Dứt khoát không chịu hèn chịu nhục !” - Đó là ý chí của dân tộc trong suốt hàng ngàn năm đương đầu với các thế lực ngoại xâm… Đó cũng chính là ý nguyện của cử tri, của lòng dân cả nước hiện nay được các đại biểu Quốc hội nói hộ.

Đại biểu Quốc hội đã nói hộ lòng dân

Tàu của lực lượng chấp pháp VN ở khoảng cách áp sát gần nhất với giàn khoan Hải Dương 981 (ảnh: Tuấn Hợp)

 

Chiều 2/6 Quốc hội họp toàn thể tại hội trường. Tuy chủ đề của phiên họp là thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách, nhưng nhiều đại biểu đã dành những lời lẽ nồng nàn, đầy nhiệt huyết hướng về biển Đông - nơi chủ quyền của Tổ quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hành vi khiêu khích, bạo lực từ phía Trung Quốc.

 

Phát biểu mở màn phiên thảo luận, ông Lê Nam, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nói: “Điều đặc biệt của kì họp này là Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trùng với thời điểm họp Quốc hội, đó cũng là sự thử thách tấm lòng trung kiên của Quốc hội và các đại biểu”.

 

Xem truyền hình trực tiếp, có lẽ cử tri cả nước đều xúc động khi nghe ông khẳng định: “Dứt khoát bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, dứt khoát không chịu hèn chịu nhục, không bán mình cho quỉ dữ!”

 

Đại biểu Lê Nam đã nói rất đúng: việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển của Tổ quốc Việt Nam ta là sự thử thách tấm lòng trung kiên của Quốc hội và các đại biểu.

 

Lúc này hơn lúc nào hết, Quốc hội và các đại biểu cùng 90 triệu đồng bào cả nước đều đang hướng về biển đảo thân yêu, cùng lên án hành động hung hăng, ngang ngược của phía Trung Quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

“Dứt khoát không chịu hèn chịu nhục !” - Đó là ý chí của dân tộc trong suốt hàng ngàn năm đương đầu với các thế lực ngoại xâm đã từng được thể hiện qua lời nói, hành động của các bậc tiền nhân mà nay vẫn như đang nghe vọng về từ nguồn cội khí phách lẫm liệt của Triệu Thị Trinh “muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người !”; của Trần Bình Trọng “thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc !”…

 

Đó cũng chính là ý nguyện của cử tri, của lòng dân cả nước hiện nay giữa lúc vận nước gặp cơn nguy biến. Cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã nói hộ lòng dân!

 

Nguyễn Duy Xuân