Bạn đọc viết:
Các anh ngã xuống cho đồng bào được sống
(Dân trí) - Bởi vậy mà những người dân xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất khi nói về sự hy sinh của 18 chiến sỹ trong vụ tai nạn máy bay huấn luyện Mi 171 ở gần sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) sáng 7/7 càng nghẹn ngào, xa xót...<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/tien-dua-cac-anh-trong-con-mua-tam-ta-899741.htm'><b> >> Tiễn đưa các anh trong cơn mưa tầm tã</b></a>

Hôm nay, dòng người tiễn đưa 18 chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Mi-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Phòng không 371 sáng 7/7, chẳng ai ngăn được dòng lệ. Nhất là những người dân thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.
Tất cả mọi người vẫn không thể quên thời khắc cuối cùng khi chiếc máy bay gặp nạn. Nhiều người có mặt tại hiện trường sáng 7/7 kể rằng, nếu nhìn vào đường bay, họ đều phán đoán chiếc máy bay sẽ đâm thẳng vào chợ Hòa Lạc hoặc vào khu dân cư của thôn 11. Thế nhưng các anh đã cố gắng điều khiển để máy bay tránh khu dân cư, hướng ra phía cánh đồng để tránh thương vong cho người dân, và các anh đã ngã xuống nhưng đảm bảo toàn được an toàn tuyệt đối cả về con người và tài sản cho nhân dân.
Các anh đã hy sinh và biết chọn sự hy sinh ý nghĩa nhất! 18 người nằm xuống có người còn rất trẻ, tuổi đôi mươi đang hứa hẹn cả tương lai. Đó là tổn thất to lớn đối với quân đội, với nhân dân, mà trước hết là nỗi đau khôn cùng của gia đình các cán bộ, chiến sĩ.
Trước lúc hy sinh, các anh còn để lại trong lòng nhân dân thêm bao tình cảm yêu mến, sự cảm phục về lòng quả cảm... Các anh đã hy sinh đúng với truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, để lại niềm tin và nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân.
Hành động của các anh hơn mọi lời ca… Đó đúng là những người:
Ôi Tổ quốc nếu cần ta nằm xuống
Cho triệu người đứng thẳng bước hiên ngang…
Nghiêng mình tiễn biệt các anh - những người lính Cụ Hồ đã chọn cái chết để đồng bào mình được sống…
Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn











