Xới đất trồng khoai tây trong vườn, đào được... chồng cũ của vợ

(Dân trí) - Một người đàn ông nước Nga đã vô tình phát hiện ra tội ác vợ che giấu từ 20 năm trước theo cách không ai ngờ.

Xương sọ của người chồng cũ xấu số
Xương sọ của người chồng cũ xấu số

Vốn muốn trồng khoai tây, người chồng hốt hoảng khi bỗng nhiên đào được một chiếc sọ người trong vườn nhà. Ông vội vào thông báo với vợ nhưng càng bất ngờ hơn cả khi người phụ nữ 60 tuổi bình tĩnh nói với bạn đời của mình: “Đừng lo lắng. Đó là người chồng đầu tiên của tôi”.

Người vợ còn đề nghị chôn xương sọ lại như cũ, “quên nó đi và chúng ta sẽ không nói với cảnh sát”. Tuy nhiên người chồng vẫn báo cáo mọi chuyện với cơ quan chức năng.

Người đàn ông đã mất tích 21 năm trước mà không ai biết anh ta bị vợ giết hại
Người đàn ông đã mất tích 21 năm trước mà không ai biết anh ta bị vợ giết hại

Sau khi bị bắt, người phụ nữ thú nhận rằng 21 năm trước đã dùng rìu đánh chồng cũ trong một cuộc tranh cãi nảy lửa. Nạn nhân khi đó là một người đàn ông 52 tuổi. Anh ta trở về trong tình trạng say xỉn và đánh đập vợ trong chính căn nhà của mình ở Luzino - một ngôi làng thuộc vùng Omsk của Siberia, Nga.

Trong tình trạng tức giận, đau đớn và muốn tự vệ, người vợ đã ra tay sát hại chồng, chia ra làm nhiều phần và chôn trong vườn nhà. Người phụ nữ cũng giả vờ rằng chồng đi làm rồi bỗng dưng mất tích, không bao giờ trở về.

Tội ác của người vợ đã bị che giấu trong một thời gian dài
Tội ác của người vợ đã bị che giấu trong một thời gian dài

Ủy ban điều tra Nga xếp người phụ nữ vào danh sách phạm tội nghiêm trọng. Dù được quản thúc tại gia nhưng người vợ bị buộc tội cố ý giết người và có nguy cơ phải chịu hình phạt tối đa 10 năm tù giam.

“Nhờ việc trồng khoai tây trong vườn, người đàn ông này đã tự cứu mạng sống của mình”, một người sống gần đó bình luận.

Cảnh sát cũng đã tìm thấy các phần xương khác của nạn nhân được chôn trong khu vườn
Cảnh sát cũng đã tìm thấy các phần xương khác của nạn nhân được chôn trong khu vườn

Trà Xanh
Theo TS