Trượt tuyết ở... sa mạc

Không có ý tưởng nào điên rồ hơn việc khai trương một khu nghỉ mát trượt tuyết tại sa mạc, nhưng Dubai - Thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - đang biến ước mơ đó thành hiện thực.

Vào tháng 9 năm nay, người dân xứ này sẽ sẵn sàng khoác lên người bộ đồ trượt tuyết nóng nực, đội nón, mang giày rồi tất nhiên là... trượt tuyết.

 

Khu trượt tuyết Dubai là một kỳ công mới của con người, có diện tích 22.500m2 với cấu trúc cao 25 tầng lầu mọc lên giữa vùng cát nóng tại Dubai.

 

Điểm đặc biệt nhất của tòa nhà trên là một con dốc tuyết nhân tạo có độ nghiêng 60 độ, dài 400m và được phủ một lớp tuyết dày 70 cm. Để duy trì độ dày này, 30 tấn tuyết được tạo ra mỗi đêm khi nhiệt độ bên ngoài tòa nhà tụt xuống dưới 0oC.  

 

Khách tham quan sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tuyết rơi, ngồi bên đống lửa được đốt  bằng các súc gỗ lớn dưới bầu trời xanh được làm bằng các bảng pa-nô màu kết lại với nhau nhằm tạo hiệu ứng ngoài trời lý tưởng nhất. Phí tham quan cho mỗi lượt là 40 USD.

 

Nếu hoàn thành, đây sẽ là khu trượt tuyết trong nhà duy nhất ở khu vực Trung Đông và lớn thứ 3 trên thế giới sau các khu ở Hà Lan và Đức.  

 

Tập đoàn Mall of the Emirates đã đổ tiền tỉ vào công trình trên và hy vọng sẽ đào tạo ra một thế hệ các siêu sao trượt tuyết của Dubai. Tuy nhiên, điều đầu tiên sau khi khai trương khu nghỉ mát trên là phải mở các lớp đào tạo trượt tuyết cấp tốc vì đại đa số dân bản xứ đều chưa hề biết cách lướt trên tuyết như thế nào.

 

Theo T.M

Thanh Niên/AFP