Phóng viên suýt bị đâm khi đang truyền hình trực tiếp

(Dân trí) - Một phóng viên ở Mỹ may mắn tránh thoát được một chiếc ô tô mất lái trong khi đang truyền hình trực tiếp một vụ tàu lửa chệch đường ray.


Phóng viên Alex Savidge của đài truyền hình KTVU.

Phóng viên Alex Savidge của đài truyền hình KTVU.



phóng viên Alex Savidge của đài truyền hình KTVU cùng cộng sự, quay phim Chip Vaughan, nhanh chóng đến hiện trường vụ xe lửa chạy tuyến Altamont Corridor Express chệch đường ray để đưa tin. Thế nhưng khi đang lên sóng thì một chiếc xe ô tô trắng đột ngột lao thẳng đến chỗ hai người tầm 7 giờ sáng. Alex và quay phim kịp thời tránh thoát trong khi chiếc xe đâm vào một góc của ngã tư đại lộ Niles Canyon và Mission.

"Tôi vẫn còn hơi run một chút," Alex cho biết. "Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp, máy đang quay, tôi đang tường thuật vụ việc và đọc lời dẫn từ điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la. Cùng lúc đó Chip hét lên 'Cẩn thận!'. Tôi không biết là mình đã cận kề với tai nạn gần đến thế nào, quá gần. Nhìn đoạn phim ghi lại khoảnh khắc đó làm tôi nhận ra mình thật may mắn."

Alex, 35 tuổi, đã có 5 năm kinh nghiệm ở đài truyền hình chuyên đưa tin trực tiếp tại hiện trường cho các tin nóng hổi. Alex cho biết an toàn của bản thân và cộng sự luôn được ưu tiên nhưng anh không thể ngờ rằng an toàn của họ sẽ bị đe doạ khi đang đứng ở trong bãi đỗ xe. Trước đó họ định đưa tin gần đoàn tàu thế nhưng không bắt được tín hiệu và đã phải tìm đến bãi đỗ xe này.

Sau khi thoát chết, Alex nhanh chóng phục hồi, anh tiếp tục đưa tin và trấn an đồng nghiệp cùng người xem rằng họ đều ổn cả. Sau đó Alex đã xin nghỉ buổi sáng. Anh cũng không chắc mình có thể tiếp tục đưa tin trực tiếp ngày tiếp theo.

"Tôi luôn nói rằng quay phim, các nhiếp ảnh gia hỗ trợ chúng tôi theo rất, rất nhiều cách và đây là một ví dụ tuyệt đỉnh." Alex cho biết.

Phóng viên suýt bị đâm khi đang truyền hình trực tiếp

Ngô Vân