Người phụ nữ béo nhất thế giới qua đời trong bệnh viện vì bệnh tim và suy thận

(Dân trí) - Cô Eman Abdul Atti, người phụ nữ được mệnh danh là "to béo nhất thế giới" đã qua đời tại bệnh viện ở tuổi 37 do bệnh tim và suy thận.

Người phụ nữ béo nhất thế giới qua đời trong bệnh viện vì bệnh tim và suy thận - 1

Thông báo được đưa ra từ bệnh viện Burjeel, Abu Dhabi cho biết Eman đã qua đời lúc 4 giờ 35 phút sáng nay 25/9. Bệnh viện gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình của Eman.

Đã có thời điểm, cân nặng của Eman lên đến 1100 pound (khoảng 499 kg). Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân do tình trạng của tuyến giáp của bệnh nhân. Eman đến UAE vào tháng 5, tiếp nhận sự chăm sóc từ nhóm 20 bác sĩ tại bệnh viện Burjeel. Trước đó cô đã được điều trị ở Ấn Độ và trải qua cuộc phẫu thuật giảm được 600 pound (272 kg).

Người phụ nữ béo nhất thế giới qua đời trong bệnh viện vì bệnh tim và suy thận - 2

Chị gái Saimaa Selim của Eman cho biết hồi tháng 7 rằng em gái mình có kế hoạch giảm trọng lượng xuống còn 15 stone (95 kg).

Eman từng nói rằng cô biết ơn mọi sự giúp đỡ đã nhận được từ bệnh viện kể từ tháng 5, nói thêm rằng hành trình giảm cân của cô vẫn tiếp tục.

Người phụ nữ béo nhất thế giới qua đời trong bệnh viện vì bệnh tim và suy thận - 3

Ban đầu Eman được phẫu thuật thu nhỏ dạ dày ở Ấn Độ nhưng các bác sĩ sau đó từ chối tiếp tục chăm sóc cô.

Gia đình đã đưa Eman đến bệnh viện tư lớn nhất Abu Dhabi vì sợ cô sẽ quay lại như cũ nếu không có hỗ trợ y tế.

Bệnh viện cho biết Eman đã có kế hoạch đến nói chuyện tại các trường học khi điều trị xong.

Huyền Anh
Theo Metro