Mèo cưng về nhà sau 7 năm thất lạc

(Dân trí) - Ngay trước thềm năm mới, chú mèo 9 tuổi Garfield đã về lại nhà mình ở thành phố Cardiff, xứ Wales sau 7 năm lưu lạc.

Năm 2008, Garfield mất tích sau một lần đi dạo. Dù không đi quá xa nhưng chú mèo mướp vàng đã quên mất đường về và đi lạc vào một ngôi nhà khác cũng ở trong vùng Bridgend, South Wales. Hành trình phiêu lưu bắt đầu từ đó.

Sau đó, một gia đình khác nhận nuôi chú mèo lạc lối. Rồi một hôm họ quyết định mang Garfield đến Trạm cứu hộ mèo Bridgend. Tình cờ trung tâm này phát hiện ra trên người Garfield có một con chíp nhỏ với một địa chỉ nhà. Mặc dù gia đình người chủ đã chuyển đi và địa chỉ đó chỉ còn là dĩ vãng, những “điệp viên” cứu hộ mèo vẫn tìm ra tung tích chủ cũ của Garfield.

Mèo cưng về nhà sau 7 năm thất lạc

Ngay sau khi được thông báo, Calder đã đến nhận lại mèo cưng của mình trong niềm vui đoàn tụ. Cô chủ nói rằng: “Tôi hạnh phúc như đang ở trên mây khi đón Garfield trở lại, suốt 7 năm qua tôi đã luôn nghĩ về nó và lo lắng không biết nó đang ở đâu, liệu có khỏe không”.

Giám độc Trạm cứu hộ mèo cho hay: “Sau 7 năm xa cách, khi nhìn thấy chủ cũ, Garfield vẫn thoải mái để cô chủ bế lên - điều mà chúng tôi đã không thể làm được vì “anh chàng” lúc nào cũng cau có gằn gừ, Garfield thậm chí còn âu yếm liếm mặt Calder”.

Trạm cứu hộ mèo Bridgend là một phần của mạng lưới Trạm cứu hộ mèo xuyên quốc gia gồm hơn 250 tình nguyện viên và 31 trung tâm đã nhận nuôi, hỗ trợ hơn 194.000 chú mèo mỗi năm.

May
Theo Telegraph