Lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 94

(Dân trí) - Thất học ở tuổi 12, cụ Phyllis Turner quyết tâm củng cố học vấn ngay cả khi đến tuổi gần đất xa trời. Bằng chứng là mới đây, lão bà đã lên chức kỵ này vinh dự nhận bằng thạc sĩ y khoa của trường ĐH Adelaide, Úc.

Theo lời kể của cụ Turner, năm 12 tuổi cụ bỏ học ngang chừng để giúp mẹ trông em, bởi bố đã bỏ gia đình đi với người đàn bà khác và một mình mẹ thì không thể cáng đáng hết công việc.

 

Gần 60 năm sau cụ mới đèn sách trở lại, bằng cách ghi tên vào trường ĐH Adelaide sau sinh nhật lần thứ 70.

 

Năm 2002, tức là năm 90 tuổi, cụ Turner lấy bằng cử nhân danh dự chuyên ngành nhân loại học, sau đó tiếp tục nộp đơn lên khóa thạc sĩ của trường, lần này là chuyên ngành y khoa.

 

“Tôi chẳng nề hà gì việc đi học cả, nhưng tiếc là tôi không được năng động như những học viên khác. Mỗi bước đi của tôi đều phải nhờ đến cây gậy dẫn đường” - lão bà tuổi 94 tỏ ra tiếc nuối.

 

Giáo sư Maciej Henneberg, người trực tiếp hướng dẫn cụ Turner cho hay: học viên đặc biệt này có trí nhớ và sự tinh anh kỳ lạ - so với cái tuổi gần đất xa trời.

Còn con gái cụ, cô Anne O'Herran thì tỏ ra không kém vui mừng khi hay tin: chẳng lâu nữa cái tên Phyllis Turner sẽ xuất hiện trong sách Kỷ lục Guiness với danh hiệu: “thạc sĩ tốt nghiệp cao tuổi nhất thế giới”

 

TV

Theo Herald Sun