"Fan cuồng" của Shakespeare sửa mặt cho giống thần tượng

(Dân trí) - Zhang Yiyj , một nhà văn 34 tuổi người Trung Quốc đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mình có được để phẫu thuật thẩm mỹ cho giống bức chân dung đại danh hào William Shakespeare.


Zhang Yiyj trước phẫu thuật thẩm mỹ

Zhang Yiyj trước phẫu thuật thẩm mỹ


Zhang Yiyj cho biết chuyện đời anh cũng khá giống với William Shakespeare. Anh cũng xuất thân trong gia cảnh bậc trung và lớn lên trong gia đình chồng chất nợ nần sau khi công việc làm ăn của cha xuống dốc. William Shakespeare cũng đã phải tự lo cho mình sau khi cha ông phá sản khi ông còn nhỏ. Shakespeare chính là người hùng thời thơ ấu và là tấm gương của Yiyj.

Sau nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn, Yiyj cuối cùng cũng đã tạo được tên tuổi và trở thành một trong những nhà văn thành công ở Trung Quốc. Anh quyết định tưởng nhớ người hùng thời thơ ấu của mình bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt tương tự.

Zhang Yiyj sau phẫu thuật thẩm mỹ bên cạnh bức chân dung của thần tượng.
Zhang Yiyj sau phẫu thuật thẩm mỹ bên cạnh bức chân dung của thần tượng.


Yiyj không ngần ngại khi chi 1,4 triệu tệ cho 10 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ bao gồm chỉnh sửa hốc mắt, mí mắt và mũi. Anh cũng quyết định nuôi tóc dài cho giống thần tượng hơn dù vẫn chưa thể có được cái đầu hói nổi tiếng của Shakespeare.

Quyết định của anh đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận trên internet. Có người chê bai và nghĩ anh đã phung phí tiền bạc, trong khi những người khác nghĩ đây là một sự hi sinh to lớn.

Đáp lại những cuộc tranh luận, Yiyj chỉ nói, "Sống chính là một quá trình để con người ta phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ là cuộc phẫu thuật hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra".

Ngô Vân
Theo OddityCentral