Đâm bạn trai, cô gái Anh được thả vì “quá giỏi để đi tù”

Sự nghiệp của cô gái trẻ đang rất hứa hẹn khi chỉ vài năm nữa, cô sẽ là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng.


Lavinia ra khỏi tòa sau phiên xét xử.

Lavinia ra khỏi tòa sau phiên xét xử.

Lavinia Woodward là sinh viên tài năng chuyên ngành bác sĩ tim mạch ở đại học y Oxford. Trong khi tương lai đang vô cùng sáng sủa, Lavinia dính vào một vụ án khi dùng dao đâm bạn trai cũ.

Ngày 26.9, Lavinia ra hầu tòa và bất ngờ được thẩm phán tuyên bố trắng án. Lavinia được nhiều tờ báo của Anh gọi là trường hợp đặc biệt vì “quá giỏi để phải ngồi tù”. Không chỉ có nhan sắc, cô gái này còn sở hữu gương mặt rất xinh đẹp và thu hút sự chú ý của mọi người.


Lavinia trong một bức ảnh ở hộp đêm.

Lavinia trong một bức ảnh ở hộp đêm.

Tại phiên tòa, Lavinia lau nước mắt khi tòa đề nghị mức án 10 tháng tù giam và án treo 18 tháng. Luật sư bào chữa James Sturman đề nghị thả Lavinia vì “sự hối cải và nhân thân tốt”.


Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp được kì vọng là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng.

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp được kì vọng là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng.

Thẩm phán Ian Pringle từng nói rằng nếu bị giam trong tù, “sự nghiệp bác sĩ hứa hẹn của Lavinia sẽ bị phá tan tành”. Sau một hồi thảo luận, ban bồi thẩm quyết định Lavinia được tự do. Thẩm phán tuyên bố rằng vết thương mà Lavinia gây ra cho bạn trai cũ Thomas Fairclough không nghiêm trọng. Vết cắt ở ngón tay được băng bó ngay tại hiện trường và vết đứt ở chân chỉ mất 3 mũi khâu.


Lavinia sở hữu vẻ đẹp dịu dàng.

Lavinia sở hữu vẻ đẹp dịu dàng.

Thẩm phán Ian nói rằng ở thời điểm vụ việc xảy ra, Lavinia đang say xỉn nặng. Xét thấy nhân thân tốt và cô gái trẻ chưa từng mắc tiền án, thẩm phán Ian quyết định tha tội cho Lavinia. Trong thời gian 9 tháng qua, Lavinia đã tham gia các khóa cai nghiện rượu và tư vấn tâm lý.

Theo Quang Minh
Dân Việt