Cụ bà 93 tuổi tay không đối đầu 2 tên cướp túi

(Dân trí) - Những tên cướp đã tấn công từ phía sau trong khi cụ bà đang trên đường đi mua thiệp sinh nhật và đồ đan lát.

Vụ việc xảy ra ở hạt Greater Manchester, Anh
Vụ việc xảy ra ở hạt Greater Manchester, Anh
Trong khi chờ xe buýt, cụ bà 93 tuổi đã cố gắng chiến đấu với 2 tên cướp
Trong khi chờ xe buýt, cụ bà 93 tuổi đã cố gắng chiến đấu với 2 tên cướp

Bà Eva Jones 93 tuổi nói rằng những tên cướp đã "thực hiện một việc làm sai lầm" vì ngay khi bị cướp, bà đã giữ chặt lấy túi xách - thứ mà bên trong chỉ chứa không tới 10 bảng Anh (hơn 300 nghìn đồng). Những tên tội phạm đã tấn công bà Eva từ đằng sau, khi bà đang trên đường đi mua thiệp sinh nhật và đồ đan lát. Cụ bà bị ném về phía sau, ngã xuống đất, đập đầu vào vỉa hè trong khi đôi giày bay ra đường.

Cụ bà vô cùng dũng cảm dù đã lớn tuổi và có 3 người con, 8 người cháu, 11 người chắt
Cụ bà vô cùng dũng cảm dù đã lớn tuổi và có 3 người con, 8 người cháu, 11 người chắt

Người đi đường vô cùng lo lắng khi chứng kiến vụ việc và chạy lại giúp bà Eva nhưng những kẻ tấn công thì đã bỏ trốn thành công.

"Tôi không bị đe dọa nhiều - đó là sự thật. Tôi chỉ nghĩ không thể nào, chúng không thể có chiếc túi của tôi. Tôi cũng không trông thấy nhiều, dù sao thì tôi cũng chỉ thấy một nửa. Nhưng khi bọn chúng thả túi ra, tôi ngã xuống đất và đập đầu vào nền. Các tài xế xe buýt đã dừng giữa đường và một số công nhân xây dựng đã đuổi theo bọn cướp. Tôi nhớ mình đã rên rỉ trên nền đất và nghĩ rằng mình sẽ không sống sót được", bà Eva kể.

Sau khi vụ việc diễn ra, cảnh sát đã đưa ra lời kêu gọi cho bất cứ ai cung cấp thông tin hoặc ra đầu thú. Đến ngày hôm sau, một cậu bé 17 tuổi đã đứng ra nhận tội và thú nhận về vụ tấn công ở Chadderton, Greater Manchester vào ngày 16/8.

Cụ bà bị thương tích đầy mình
Cụ bà bị thương tích đầy mình

Vào thứ ba vừa rồi tại tòa án Tameside Youth, tên cướp trẻ tuổi đã thú tội và hắn sẽ bị kết án vào cuối tháng này. Det Sgt Alex Wilkinson, người đứng đầu cuộc điều tra nói rằng cuộc tấn công cụ bà 93 tuổi là "bạo lực và hèn nhát", hơn nữa "có thể để lại hậu quả nghiêm trọng hơn".

"Tôi vẫn còn một cục u to bằng quả trứng trên đầu và hông bị đau. Tôi không thể cảm thấy thoải mái khi ngủ. Tôi chưa quyết định phải tự mình làm gì nhưng tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy tiếc cho họ", cụ bà thổ lộ.

Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi cụ Eva cố gắng chống lại những tên cướp
Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi cụ Eva cố gắng chống lại những tên cướp

Trà Xanh
Theo TS