Con 18 tháng tuổi rơi khỏi xe, cha mẹ đi gần 50 km mới phát hiện mất con

Bé gái Ấn Độ rơi khỏi chiếc xe đang lao nhanh mà cha mẹ không hay biết. Cặp vợ chồng chỉ nhận ra điều bất thường khi đã đi xa hàng chục km.

Con 18 tháng tuổi rơi khỏi xe, cha mẹ đi gần 50 km mới phát hiện mất con

Theo Daily Mail, Rohitha, bé gái 18 tháng tuổi, rơi khỏi ô tô khi đang đi cùng cha mẹ tại quận Idukki, bang Kerala, Ấn Độ hôm 8/9. 

Cả gia đình đang trên đường về nhà sau khi tham gia một nghi lễ tại đền Palani thuộc bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Lúc vụ việc xảy ra, người mẹ đang ôm bé gái trong lòng nhưng cô lại ngủ quên. 

Rohitham cố bò đến một trạm kiểm lâm gần đó. Các nhân viên trạm kiểm lâm phát hiện bé gái qua camera an ninh và chạy tới đưa bé vào trạm.

Bé gái 18 tháng tuổi bị thương nhẹ và được nhân viên trạm sơ cứu trước khi bàn giao cho cảnh sát địa phương.

Cha mẹ Rohitham về tới nhà vào khoảng 0h30 ngày 9/9 mới phát hiện con gái biến mất. Khoảng cách từ điểm Rohitham tới nhà của cô bé khoảng gần 50 km. Bố mẹ bé gái đã tới đồn cảnh sát để thông báo vụ việc.

Họ sau đó nhận được thông báo rằng Rohitha được tìm thấy ở thị trấn Munnar, gần điểm bé gái rơi khỏi ô tô, và được đưa về gia đình.

Theo báo chí địa phương, địa điểm bé gái bị rơi xuống thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của thú hoang với con người.

Theo Nguyễn Thái

Dân Việt