Cảm động hình ảnh về chú voi lần đầu đi lại bình thường nhờ chân giả

(Dân trí) - Chắc hẳn những người yêu quý động vật đều cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến hình ảnh chú voi bị cụt chân sau một tai nạn 8 năm về trước, lần đầu tiên được đi lại thoải mái nhờ chiếc chân giả.

Mosha, 9 tuổi, bị mất chân trước vào năm 2006, khi không may dẫm phải mìn tại Thái Lan lúc mới chỉ bảy tháng tuổi. Sau khi được đưa đến Vườn quốc gia MaeYao tại Lampang, vết thương của Mosha được chữa trị, nhưng chú voi này phải làm quen với cuộc sống chỉ có 3 chân. Với những người chứng kiến cảnh Mosha di chuyển khập khiễng có lẽ không ai không động lòng.

Nhưng số phận chưa hẳn quay lưng với chú voi xấu số này. Vừa mới đây, hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã đã cho thành lập bệnh viên thú ý chuyên điều trị các chú voi đầu tiên trên thế giới. Mosha chính là một trong những bệnh nhân đầu tiên. Các chuyên gia đã vào cuộc và thiết kế cho Mosha một chiếc chân giả đặc biệt để nó có cơ hội đi lại bằng bốn chân bình thường như bao chú voi khác.

Trong đoạn clip dưới đây, ghi lại hình ảnh Mosha di chuyển rất khó khăn trong sở thú, phải bám vào những thứ xung quanh để giữ thăng bằng. Nhưng sau khi được lắp chân giả, chú voi này đã có thể đi lại khá dễ dàng. Mosha tỏ ra rất hạnh phúc khi liên tục dùng vòi ném cát lên thân mình. Và có lẽ không chỉ có Mosha hạnh phúc.


HT
Theo Mirror