Bé sơ sinh mắc chứng bệnh bàng quang tự “nghiền nát” thận

(Dân trí) - Bàng quang của bé Oliver Smith (Mỹ) căng to đến mức đã “ép nát” thận, khiến bé phải chạy thận khi mới 1 tuần tuổi do một bệnh cực hiếm gặp: Hội chứng bụng quả mận.

Oliver (sống tại Los Angeles) đã phải trải qua phẫu thuật để dẫn lưu nước tiểu từ khi còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể cứu vãn được thận và những tổn thương khi bé chào đời. Bé đã bị suy thận hoàn toàn và phải chạy thận khi mới 1 tuần tuổi.

Bé sơ sinh mắc chứng bệnh bàng quang tự “nghiền nát” thận - 1

Bé Oliver siinh ra đã không có cơ thành bụng

Bé sơ sinh mắc chứng bệnh bàng quang tự “nghiền nát” thận - 2
Gia đình nhỏ của Oliver

Một số chức năng sống của em bé 6 tháng tuổi này đã phục hồi kỳ diệu như bé có thể đi tiểu bình thường. Tuy nhiên, bé sẽ cần phải ghép thận trong một vài năm tới.

Bố mẹ bé là Lionel và Violet đang tiết kiệm tiền để có thể thực hiện các cuộc phẫu thuật trong tương lai cho con trai.

Mẹ bé, Violet Smith (33 tuổi) cho biết: “Oliver là đứa trẻ rất đáng yêu. Cu cậu luôn mỉm cười và có những hành động rất hài hước.

Mặc dù phần lớn thời gian của bé là trong bệnh viện và bé đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật, sẽ còn nhiều lần phẫu thuật nữa trong tương lai, nhưng các y tá trong bệnh viện đều vui vẻ nói rằng không ai thấy bé bị bệnh.

Chúng tôi rất tự hào về con và hy vọng con sẽ có thái độ lạc quan như vậy trong cuộc sống cho dù còn nhiều khó khăn phải đối mặt sau này.

Bé sẽ phải đối mặt với nhu cầu y tế suốt đời nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ thách thức nào xảy ra với bé”.

Tam chứng Eagle-Barrett bao gồm 3 loại dị tật cùng một lúc kết hợp trên bệnh nhi, thứ nhất là giảm sinh hoặc bất sản cơ của thành bụng, thứ hai là dị tật của đường tiết niệu và thứ ba là tinh hoàn ẩn cả 2 bên. Tỉ lệ mắc bệnh này là 1/ 40.000 người.

Từ trong bụng mẹ, nước tiểu đã chảy ngược khiến bàng quang của Oliver to hơn toàn bộ cơ thể bé.

Bé sơ sinh mắc chứng bệnh bàng quang tự “nghiền nát” thận - 3
Bé Oliver rất đáng yêu

Tình trạng căng to quá mức của bàng quang đã “chèn nát” thận, phổi không phát triển bình thường và không có cơ thành bụng. Các bác sĩ đã phải thực hiện 1 ca phẫu thuật khẩn cấp, dẫn lưu nước tiểu cho thai nhi và cung cấp nước ối cho mẹ.

Ca phẫu thuật đã thành công nhưng những tổn thương không thể khắc phục. Oliver sinh ra trong tình trạng suy thận và không có cơ bụng để bảo vệ nội tạng và các chức năng cần có.

Bé đã phải chạy thận từ 1 tuần tuổi và nguy cơ tử vong trong tình trạng này là rất cao. Sau vài tuần lọc máu, ống thông máu của Oliver bắt đầu bị rò và việc điều trị phải tạm dừng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra: bé Oliver bắt đầu hồi phục.

Hiện bé chưa đủ cân nặng nên chưa thể thực hiện ghép thận cho đến khi bé được 3-5 tuổi. Bố mẹ bé Oliver hy vọng rằng họ có thể sẽ cho bé thận của họ.

Do bị suy giảm vận động nên bé đang được tập trị liệu 2 lần mỗi tuần và cả tập ăn bằng miệng 1 lần mỗi tuần.

Tình trạng của Oliver được phát hiện khi thai được 16 tuần tuổi. Lúc đó họ chỉ thấy một “hố” tối đen trên nền siêu âm chứ không phải là hình hài của một thai nhi. Hố đen đó chính là bàng quang của Oliver - nó lớn đến mức đã chắn hết các thứ khác. Các bác sĩ đã phải thực hiện một cuộc phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống thai nhi. Người mẹ không được gây mê nên hoàn toàn cảm nhận được các thiết bị y tế xuyên qua thành bụng trong tình trạng đau như cắt.

Người mẹ đã bị trầm cảm trong suốt thai kỳ nhưng cuối cùng đã vượt qua được tất cả vì cô biết con gái đầu (1,5 tuổi) và con trai trong bụng rất cần cô.

Nhân Hà

Theo DM