Bà lão mọc sừng

(Dân trí) - “Cách đây 3 năm, đầu sừng mới nhú chỉ to bằng cái nốt ruồi. Thế rồi mỗi ngày một lớn, giờ đây nó đã dài gần 13 cm” - cụ Triệu ở thành phố Trường Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) kể với phóng viên Nhật báo Dương Thành.

Khá kỳ lạ, chiếc sừng đâm thẳng ra từ trán và có xu hướng “teo dần” về phía đầu. Thoạt nhìn trông nó từa tựa cái cuống héo của quả bí ngô.

 

Cụ Triệu 95 tuổi cho biết: “Chiếc sừng không gây cho tôi bất cứ cảm giác đau đớn hay khó chịu nào, chỉ có điều càng mọc dài thì nó càng che khuất tầm mắt, khiến tôi nhìn khó khăn hơn”.

 

Dù sao, con cháu cụ vẫn mong giới chuyên môn có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho trường hợp lạ lùng này.

 

Bà lão mọc sừng - 1
 

TV

Theo Annanova